12/03/2013 22:24 GMT+7

"Tôi bất ngờ với chiếc huy chương bạc"

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Sáng 12-3, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đã về đến Hà Nội cùng chiếc HCB tại Giải đi bộ vô địch châu Á 2013 vừa kết thúc ở Nomi (Nhật Bản). Chiều cùng ngày, Phúc đã về nhà tại Đà Nẵng.

TT - Sáng 12-3, VĐV đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc đã về đến Hà Nội cùng chiếc HCB tại Giải đi bộ vô địch châu Á 2013 vừa kết thúc ở Nomi (Nhật Bản). Chiều cùng ngày, Phúc đã về nhà tại Đà Nẵng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thanh Phúc cho biết: “Không từ ngữ nào diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi khi đoạt HCB bởi chỉ tiêu ban đầu chỉ là cố gắng bảo vệ thành tích HCĐ ở giải năm ngoái. Giải năm nay lại quy tụ gần như đầy đủ VĐV mạnh nhất châu lục để tranh vé dự Giải vô địch thế giới nên chính tôi cũng bất ngờ với chiếc HCB của mình”.

Thanh Phúc kể trên đường đua, VĐV Kumo Otoshi của chủ nhà Nhật Bản rất mạnh mẽ bỏ xa các VĐV. Nhưng chỉ trong khoảng 5km cuối cùng, Thanh Phúc đã thu ngắn khoảng cách giữa hai người hơn 50 giây. Cuộc cạnh tranh chiếc HCB giữa Thanh Phúc với VĐV Geun Yeon Jeon (Hàn Quốc) mới thật sự khốc liệt và Thanh Phúc chỉ vượt qua đối thủ khi còn cách đích đến chưa đầy 100m. Đây là chiếc HCB châu lục đầu tiên môn đi bộ của điền kinh VN.

Thành tích này giúp Thanh Phúc giành một suất tham dự Giải vô địch thế giới 2013 (diễn ra tại Matxcơva, Nga tháng 7-2013). Thanh Phúc nói: “Giải vô địch thế giới là đấu trường quá sức với các VĐV VN. Tuy nhiên, đó sẽ là nơi tốt nhất để tôi học hỏi thêm kinh nghiệm chuẩn bị bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 2013”.

Cũng tại giải này, Nguyễn Thành Ngưng - em trai của Thanh Phúc - cũng thi đấu khá thành công. Ngưng về đích ở vị trí thứ năm nội dung đi bộ nam 20km với thời gian 1 giờ 27 phút 30, phá kỷ lục quốc gia (1 giờ 36 phút) do anh đang giữ.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên