11/08/2012 03:15 GMT+7

Tinh thần Pheidippides, tinh thần Manteo Mitchell...

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Tân Bình, TP.HCM)
NGUYỄN THÀNH CÔNG (Tân Bình, TP.HCM)

TT - Không phải ngẫu nhiên mà những người sáng lập Olympic hiện đại lại chọn marathon là môn thể thao tiêu biểu cho tinh thần bất diệt của Olympic.

TT - Không phải ngẫu nhiên mà những người sáng lập Olympic hiện đại lại chọn marathon là môn thể thao tiêu biểu cho tinh thần bất diệt của Olympic.

Chuyện kể rằng người đưa thư huyền thoại Pheidippides đã chạy quãng đường hơn 42km để báo tin chiến thắng trước khi gục ngã trong vinh quang. Từ đó về sau Pheidippides trở thành hình tượng tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu hết mình ở các kỳ thế vận hội.

Hôm 9-8, dù không phải trên đường chạy marathon nhưng người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến một tinh thần quật cường như thế. Ở nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam, VĐV người Mỹ Manteo Mitchell bị gãy chân vẫn cố gắng về đích để hoàn thành nhiệm vụ của mình dù lúc ấy anh vô cùng đau đớn. Và kết quả là đội tuyển Mỹ đã giành vé đi tiếp. Những gì Manteo Mitchell thể hiện thật khó tin khi kết quả chụp X-quang sau đó cho thấy xương ống quyển của anh đã bị gãy hoàn toàn.

Cũng như huyền thoại Pheidippides, Manteo Mitchell đã chiến đấu hết mình với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Olympic 2012 đã chứng kiến không ít những hình ảnh đẹp như thế. Một VĐV cụt chân thi chạy, một xạ thủ có thị lực kém đã vô địch môn bắn cung, một cô gái chơi bóng bàn với chỉ một cánh tay... Trong đầu họ không bao giờ có chỗ cho khái niệm bỏ cuộc. Cũng như Manteo Mitchell, tất cả họ đã chiến đấu với tinh thần và lý tưởng cao đẹp nhất. Chính những con người như họ sẽ làm sáng mãi tinh thần Pheidippides, tinh thần thượng võ Olympic.

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Tân Bình, TP.HCM)

NGUYỄN THÀNH CÔNG (Tân Bình, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên