21/02/2018 04:56 GMT+7

​Đè bẹp 10 người Besiktas, B.M đặt một chân vào tứ kết

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Bayern Munich (B.M) đã đặt một chân vào tứ kết Champions League sau khi đá bại 10 người Besiktas 5-0 trên sân Allianz Arena ở trận lượt đi vòng 16 đội vào sáng 21-2 (giờ VN).

Chiếc thẻ đỏ của Vida (21) khiến Besiktas thảm bại trước B.M. Ảnh: REUTERS
Chiếc thẻ đỏ của Vida (21) khiến Besiktas thảm bại trước B.M. Ảnh: REUTERS

Trận này, Besiktas khởi đầu khá tốt và gây nhiều khó khăn cho B.M trong 15 phút đầu bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh. Tuy nhiên, khi đang chơi hứng khởi, đội khách đã gặp tổn thất lớn khi trung vệ Domagoj Vida phạm lỗi thô bạo với Lewandowski trước vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ tay trọng tài Ovidiu Hategan (Romania), khiến Besiktas chỉ còn 10 người từ phút 16.

Chơi hơn người, B.M kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Fabri. Tuy nhiên, phải đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới cụ thể hóa được ưu thế lấn lướt thành bàn mở tỉ số.

Mueller tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Besiktas. Ảnh: REUTERS
Mueller tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Besiktas. Ảnh: REUTERS

Phút 43, từ pha lên bóng bên cánh trái, Kingsley Coman cầm bóng đột phá vào vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang cực mạnh vào giữa. Bóng chạm chân David Alaba nảy đến ngay vị trí Thomas Mueller, giúp tiền đạo này dễ dàng đệm bóng hạ thủ môn Fabri từ cự li 2m, mở tỉ số cho “hùm xám”.

Bàn thắng đã giải tỏa sức ép cho các học trò HLV Jupp Heynckes. Và khi áp lực tinh thần được cởi bỏ, việc tìm kiếm bàn thắng cũng trở nên dễ dàng hơn với các chân sút chủ nhà.

Niềm vui của Coman sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho B.M. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Coman sau khi nâng tỉ số lên 2-0 cho B.M. Ảnh: REUTERS

Phút 53, sau một loạt pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải, Lewandowski xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của Mueller rồi thực hiện pha trả bóng lại cho Coman từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Fabri, nâng tỉ số lên 2-0 cho B.M.

Niềm vui của Lewandowski sau khi ghi bàn cho B.M. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của Lewandowski sau khi ghi bàn cho B.M. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua này, hàng phòng ngự Besiktas đã không còn giữ được sự tập trung và B.M đã dễ dàng có thêm ba bàn thắng nữa do công Mueller (66’), Lewandowski (79’, 88’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 5-0.

Với chiến thắng đậm này, thầy trò HLV Heynckes xem như đã cầm chắc chiếc vé vào tứ kết dù vẫn còn trận lượt về trên sân Besiktas sau 3 tuần nữa.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên