28/01/2018 16:00 GMT+7

Những hình ảnh gây xúc động của U-23 VN tại Trung Quốc

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Hành trình kì diệu của U-23 VN ở Giải U-23 châu Á đã kết thúc không trọn vẹn khi thầy trò HLV Park Hang-seo để thua Uzbekistan trong trận chung kết. Tuy nhiên, những hình ảnh của U-23 VN tại giải đấu trên đất Trung Quốc vẫn sẽ đọng mãi trong lòng các CĐV.

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ của U-23 VN tại vòng chung kết U-23 châu Á 2018:

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bật khóc nức nở trong khu kĩ thuật sau khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp U-23 VN đá bại U-23 Úc ở lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết Giải U-23 châu Á 2018 hôm 14-1. Ảnh: ANH KHOA 
HLV U-23 VN Park Hang-seo "núp" sau khu kĩ thuật, không dám xem những phút cuối cùng trận U-23 VN - Syria ở lượt cuối vòng bảng - thời điểm mà U-23 Syria gây sức ép kinh khủng về phía khung thành U-23 VN. Chỉ cần bị thủng lưới, U-23 VN có thể sẽ phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Thủ môn U-23 VN Bùi Tiến Dũng đến an ủi đồng nghiệp bên phía U-23 Syria sau trận U-23 VN hòa Syria 0-0. Với kết quả này, U-23 VN lập kỳ tích khi lần đầu vượt qua vòng bảng Giải U-23 châu Á. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Trung vệ Bùi Tiến Dũng cởi áo chạy ra góc sân ăn mừng sau khi đá quả 11m quyết định giúp U-23 VN đá bại Iraq 5-3 trên chấm luân lưu (hòa 3-3 trong 120 phút thi đấu) ở tứ kết Giải U-23 châu Á 2018. Ảnh chụp từ màn hình
Hậu vệ Vũ Văn Thanh khoanh tay ăn mừng sau khi đá quả luân lưu quyết định giúp U-23 VN vượt qua Qatar 4-3 trên chấm luân lưu (hòa 2-2 sau 120 phút) ở bán kết Giải U-23 châu Á 2018. Ảnh: AFC
Các cầu thủ U-23 VN công kênh HLV Park sau trận thắng Qatar để tiến vào trận chung kết Giải U-23 châu Á 2018. Ảnh: N.K
Phút 41 trận chung kết giữa U-23 VN và Uzbekistan, U-23 VN được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm. Do tuyết phủ trắng mặt sân, hậu vệ Vũ Văn Thanh phải cào tuyết giúp Quang Hải có điểm đặt bóng thuận lợi để đá phạt. Không phụ lòng đồng đội, Quang Hải đã đá phạt thành bàn gỡ hòa 1-1 cho U-23 VN. Ảnh chụp từ màn hình.
Các cầu thủ U-23 VN ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Quang Hải trong trận chung kết gặp Uzbekistan. Đội U-23 VN đã chiến đấu kiên cường trong lần đầu tiên đá bóng dưới bầu trời đầy tuyết và chỉ chịu thất bại ở phút 120 đầy đáng tiếc. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Tiền vệ Lương Xuân Trường đứng thẫn thờ dưới cơn mưa tuyết sau thất bại trước U-23 Uzbekistan trong trận chung kết. Trong khi đó, đồng đội của anh là tiền vệ Bùi Tiến Dụng gục hẳn xuống sân. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sau trận chung kết thua U-23 Uzbekistan trên mặt sân đầy tuyết, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh gây xúc động mạnh khi leo lên một đụn tuyết, cắm lá cờ VN rồi cúi đầu chào trang trọng. Giống như những nhà leo núi cắm lá cờ của quốc gia họ lên đỉnh núi để đánh dấu một chiến công tự hào. Với Duy Mạnh cũng như U-23 VN, hành trình của họ là một chiến tích vô cùng đáng nhớ. Ảnh chụp từ màn hình

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên