24/08/2020 04:49 GMT+7

Tiền nhiều, PSG chỉ mua được Neymar, sao mua nổi Neuer!

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Chiến thắng của Bayern Munich trước PSG trong trận chung kết Champions League một lần nữa minh chứng cho câu nói "tiền không mua được tất cả".

Tiền nhiều, PSG chỉ mua được Neymar, sao mua nổi Neuer! - Ảnh 1.

Kể cả trong tình huống việt vị, Mbappe cũng không thắng nổi thủ thành Neuer ở thế đối mặt - Ảnh: AFP

Bóng đá luôn đầy rẫy những sự trớ trêu, như việc PSG bị đánh bại bởi bàn thắng của Kingsley Coman, người mà chính họ đã bán đi 6 năm trước.

Nhưng đó có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện trùng hợp. Trong lối đá giàu tính tập thể của Bayern Munich, mọi cầu thủ của họ đều có thể ghi bàn. Cơ hội và thời khắc đơn giản chỉ ngẫu nhiên chọn trúng vào Coman.

Nhưng có một vị trí không thể nào thay thế được ở Bayern lúc này, và cũng là vị trí mà PSG không tài nào mua được bằng tiền: thủ môn.

Joshua Kimmich kiến tạo, Kingsley Coman ghi bàn, Thiago Alcantara điều phối tuyến giữa, Alphonso Davies chạy không ngừng nghỉ…

Nhưng trận chung kết vẫn là sân khấu của riêng Manuel Neuer, người trông như một ngọn núi, như một bức tường thành bất khả xâm phạm, và như một vị thần chiến thắng của Bayern Munich.

3 pha cứu thua không phải là con số quá nhiều, nhưng trong một trận chung kết, nó thực sự bóp chết ý chí chiến đấu của đối thủ.

PSG đã có những cơ hội mười mươi, thậm chí là những cơ hội đầy may mắn đến từ sai lầm của đối phương. Nhưng Neuer như một thành trì bất khả xâm phạm với tỷ lệ cản phá 100%.

Và độ tự tin của Neuer càng được bồi đắp bởi sự vô dụng của những tiền đạo đắt giá nhất thế giới, như Neymar và Kylian Mbappe.

Như thường lệ, Neymar tiếp tục sắm vai "hậu vệ" cho đội bạn bằng lối chơi màu mè, kém hiệu quả, khiến đội nhà mất quá nhiều cơ hội lên bóng.

Còn Mbappe – người ta đã kỳ vọng một cầu thủ trẻ có "ADN chiến thắng" như anh sẽ là ngôi sao sáng của những trận chung kết. Nhưng rồi Mbappe cũng không vượt qua được sức ép dành cho các tiền đạo.

Anh đã chơi một trận chung kết trong hình hài của Gonzalo Higuain (người bao năm qua lần lượt đá bay những cơ hội giành cúp trong màu áo tuyển quốc gia Argentina của Messi, vì sự vô duyên của chính mình), và bỏ lỡ những cơ hội được chính đối thủ trao tặng.

Neuer là mẫu cầu thủ của những trận chung kết, tức có thể phạm sai lầm, có thể chơi dở tệ trong những trận đấu bình thường, nhưng luôn lấy lại phong độ đỉnh cao ở các trận chiến quan trọng. Phải là những cầu thủ có khí chất tương đương mới đánh bại được anh, như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Sergio Ramos.

Và đó là điều mà đồng tiền của PSG rất khó để mua được. Chỉ trong 5 năm qua, gã nhà giàu nước Pháp đã mang về 4 thủ môn trên thị trường chuyển nhượng. Còn Bayern? Vị trí của Neuer đã không suy suyển suốt một thập niên qua.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên