18/09/2020 11:06 GMT+7

Tiền không mua được cái hồn đội bóng

HOÀNG VŨ
HOÀNG VŨ

TTO - Đó là hình ảnh của CLB TP.HCM trong trận thua 1-5 trước chủ nhà Hà Nội tối 16-9 trên sân Hàng Đẫy.

Tiền không mua được cái hồn đội bóng - Ảnh 1.

Rodriguez - tân binh người Costa Rica - không thể cứu được CLB TP.HCM thoát khỏi trận thua đậm trước chủ nhà Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước trận đấu, nhiều người đã kỳ vọng vào hai tân binh triệu đô người Costa Rica sẽ giúp CLB TP.HCM đòi lại món nợ thua 0-3 cách đây gần 2 tháng trên sân Thống Nhất. Nhưng mọi hi vọng đã vỡ vụn và lần này còn thua thảm hơn.

Nhìn thực tế trên sân, có lẽ còn rất lâu CLB TP.HCM mới có thể là đối thủ xứng tầm với danh xưng trận "derby của bóng đá Việt" khi đối mặt với Hà Nội.

Thoạt nghe có vẻ khó tin khi tiềm lực tài chính đã giúp CLB TP.HCM có được những cái tên đình đám từng khoác áo tuyển U23, tuyển quốc gia trong đội hình như Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn, Hoàng Thịnh... và cả hai ngoại binh triệu đô như đã nói ở trên.

Nhưng những cái tên không dệt nên lối chơi. Thời gian hội tụ ngắn ngủi không đủ để dàn sao tứ xứ của TP.HCM "cảm" được nhau nhằm làm nên sự tinh tế trong sự phối hợp trên sân, và cả làm nên cái hồn của đội bóng.

Các cầu thủ TP.HCM không thiếu quyết tâm. Họ hăm hở vào trận nhưng lại thiếu cách bắt được tần số từ những đồng đội để chuyển nhiệt tâm thi đấu thành cơ hội. Điều này khiến họ dù chạy nhiều nhưng vẫn không tạo được nhiều cơ hội để kết liễu đối phương.

Đó là cái thiếu của TP.HCM so với đối thủ Hà Nội, đội bóng gồm nhiều cầu thủ cùng sát cánh ở trung tâm đào tạo năng khiếu hoặc được thi đấu với nhau nhiều năm liền.

Thật vậy, nếu không "cảm" được nhau trên sân, Văn Quyết khó có thể "bắt" được ý đồ của Quang Hải để có mặt đúng lúc, đúng điểm rơi cú bấm bóng từ vị trí sút phạt của Quang Hải để ghi bàn mở tỉ số.

Vì vậy, đội TP.HCM không phải chỉ mua sắm cầu thủ là đủ. Cái họ cần chính là những cầu thủ "cây nhà lá vườn" do mình đào tạo. 20 năm trước, bóng đá Sài Gòn từng thăng hoa với những lứa cầu thủ của trường năng khiếu nghiệp vụ như Trương Văn Dưỡng, Đặng Trần Chỉnh, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến...

Những cái tên này đã làm nên thương hiệu của các đội Hải Quan, Cảng Sài Gòn. Và những cầu thủ trẻ như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Chí Bảo... đã giúp đội Công An TP.HCM đăng quang ở mùa giải 1995.

Bóng đá nước ngoài cũng vậy, M.U những năm gần đây mua sắm không ít ngôi sao nhưng vẫn không thể tìm về thời kỳ huy hoàng của "những chú nhỏ lứa 1992" như Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt, Ryan Giggs...

Dẫn chứng cũng cho thấy cái CLB TP.HCM cần chính là căn cơ đào tạo cầu thủ với triết lý chơi bóng của riêng mình, là sự tự hào của màu cờ sắc áo... Cái hồn này của đội bóng sẽ không có tiền nào có thể mua được.

Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM? Bùi Tiến Dũng có mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM?

TTO - Bàn thua đầu tiên của CLB TP.HCM trước CLB Hà Nội tại Cúp quốc gia chiều 16-9 đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Thủ thành Bùi Tiến Dũng liệu có phải là người mắc lỗi?

HOÀNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên