14/01/2012 14:05 GMT+7

Thuyền rồng trên đảo Lý Sơn

TIẾN THÀNH
TIẾN THÀNH

TTO - Đã trở thành nét văn hóa truyền thống, những ngày xuân về tết đến này, người dân xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi lại quây quần dưới mái đình trang trí họa tiết, sơn phết từng mái chèo cho những chiếc thuyền rồng, phượng, lân...

Tất cả đang háo hức chuẩn bị cho mùa lễ hội đua thuyền diễn ra vào mùng 4 Tết âm lịch hằng năm.

pxrSD9Hi.jpgPhóng to
Ông Phạm Văn Bốn, người thôn Đông, xã An Vĩnh, trang trí họa tiết cho chiếc thuyền rồng của thôn - Ảnh: Tiến Thành

Buổi trưa, đang thong dong trên con đường ven đảo Lý Sơn, tôi bắt gặp một nhóm người già trẻ, trai gái đang háo hức túm tụm quanh chiếc thuyền rồng, dưới mái đình thôn Đông, xã An Vĩnh.

Ghé mắt qua bức tường lấm tấm rêu phong, thấy một người đeo kính, tóc đã điểm hoa râm, đầu đội mũ tai bèo trắng đang tỉ mẩn từng nét vẽ trên tấm thuyền gỗ tôi liền ghé vào. Hỏi ra biết ông là Phạm Văn Bốn, 47 tuổi, người thôn Đông, xã An Vĩnh, chuyên nghề phác họa hoa văn cổ ở Lý Sơn.

“Năm nay là Tết Nhâm Thìn nên phải trang trí cho chiếc thuyền rồng thật tỉ mỉ và đẹp!”, ông Bốn bảo.

Quan sát từng chi tiết, họa tiết trên thuyền mới thấy công phu tài hoa của người họa sĩ. Những nét vẽ như rồng bay phượng múa, sự phối hợp ăn ý giữa những sắc màu rực rỡ vàng - xanh - đỏ - hồng làm nên “hồn cốt” cho chiếc thuyền. Nhìn ông "múa" bút mà có thể tưởng tượng cảnh con rồng đang bay lượn trên sóng nước, mây trời...

wlCk9TXH.jpgPhóng to
Chiếc thuyền đua được thiết kế dài 8-9m. Bên ngoài là gỗ, bên trong bịt bằng nhôm - Ảnh: Tiến Thành

Ông Bốn kể hằng năm cứ đến mồng 4 tết và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (16 tháng 3 âm lịch), nhân dân Lý Sơn lại tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền tại đình làng An Vĩnh để tri ân các vị "tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cư". Từ trước tết, dân làng đã phải chuẩn bị mọi khâu từ đóng thuyền, trang trí họa tiết cho thuyền.

Để tham gia lễ hội đua thuyền, mỗi xã trên đảo đã lập một đội thuyền gồm bốn chiếc. Một xã thường có bốn xóm, mỗi xóm sẽ có một thuyền đua được đặt tên theo một con vật trong tứ linh gồm: long (rồng), ly (lân), quy (rùa), phụng (phượng). Mỗi thuyền đua được thiết kế dài 8-9m, rộng 1,3m, đóng cho 14-18 trai làng ngồi bơi.

Thuyền đua đóng theo dáng thon, nhẹ. Người thợ đóng thuyền thường tính toán kỹ lưỡng đến từng centimét để tạo nên con thuyền thanh, nhẹ mà lướt nhanh trên sóng nước. Nét đặc biệt chính là toàn bộ con thuyền được chạm khắc, phác họa tinh xảo và sinh động theo biểu tượng tứ linh.

S56NGvrZ.jpgPhóng to
Học trò ông Bốn tô vẽ lớp vảy và chân rồng - Ảnh: Tiến Thành
R8d9nL2I.jpgPhóng to
Đầu rồng ngậm ngọc được tạc khắc và trang trí tinh xảo - Ảnh: Tiến Thành

Vào ngày hội, sau những nghi thức cúng tế thần linh kính cẩn, những đội thuyền sẽ cùng tăng tốc rẽ sóng về đích.

Người Lý Sơn quan niệm vào ngày hội, thuyền đua của xóm nào về đích trước xóm đó sẽ gặp nhiều may mắn. Có truyền thuyết còn cho rằng con rồng ra đời để chầu vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long (Hà Nội). Vì thế nếu ngày đầu năm, thuyền rồng (long) về nhất thì năm đó bà con làm nghề biển và nông nghiệp trên đảo sẽ được bội thu, cuộc sống sẽ no ấm, thanh bình và thịnh vượng…

k94BblDj.jpgPhóng to
Mái chèo lớn dành cho tổng lái (đội trưởng thuyền) - Ảnh: Tiến Thành

Theo các bậc cao niên ở xã An Vĩnh, hiện chưa xác định rõ lễ hội đua thuyền huyện đảo Lý Sơn có từ bao giờ. Chỉ biết vào khoảng năm 1604 các vị tiền hiền ở vùng quê An Hải (nay thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và các vị tiền hiền vùng quê An Vĩnh (trước thuộc huyện Sơn Tịnh) ra đảo khai hoang lập nghiệp, định cư lâu dài. Khoảng chừng 200 năm sau thì lễ hội đua thuyền được các tộc họ tổ chức ở đảo.

Từ đó đến nay, mỗi năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền như một nét văn hóa lưu giữ đến muôn đời.

TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên