19/06/2019 10:30 GMT+7

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời

T.T.
T.T.

TTO - 'Cô nhân tình của tôi', 'Vì anh sai', 'Lời chưa nói', 'Anh ghét những cơn mưa' và 'Thương' là những khúc ca trong trẻo cùng tình cảm vụng dại mà các giọng ca mới đã mang đến cho bạn yêu nhạc trong những ngày hè bỏng cháy này.

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời - Ảnh 1.

Chùm ca khúc do các nghệ sĩ trẻ sáng tác và trình bày trên NhacCuaTui.

Đây cũng là những ca khúc đanh phát hành trên NhacCuaTui, nhằm mang đến cho các giọng ca mới những cơ hội cọ xát với thị trường âm nhạc đang hồi nhộn nhịp của tháng 6 - thời điểm mà các ca sĩ chuyên nghiệp bắt đầu "chạy đua vũ trang" cho các sản phẩm "đinh" trong năm.

Dù phải cạnh tranh với rất nhiều ca sĩ, sản phẩm chuyên nghiệp nhưng chùm những sản phẩm những ca khúc mới của những giọng ca ít nhiều vẫn chưa "ra sáng" này vẫn có sức hấp dẫn riêng bởi sự trong trẻo, vụng dại trong tình cảm và cảm xúc.

Các ca khúc cũng phù hợp cho tâm trạng người nghe vào những ngày mưa của mùa hè với nỗi nhớ về mái trường, về "người ấy" hay về một thời tuổi trẻ đã qua.

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời - Ảnh 2.

Thành Nghiệp và ca khúc Cô nhân tình của tôi

Phải kể đến đầu tiên là Thành Nghiệp (tên thật: Đỗ Thành Nghiệp) - một thí sinh nổi bật của đội Thu Phương tại Giọng hát Việt - The Voice 2018.

Top 3 của đội huấn luyện viên Thu Phương, Thành Nghiệp là một trong những thí sinh để lại ấn tượng nhiều nhất với khán giả trong suốt mùa Giọng hát Việt 2018 kéo dài năm tháng qua những màn trình diễn từng vòng đều thu hút triệu view.

Cô nhân tình của tôi

Điều mà khán giả nhớ đến là một Thành Nghiệp khác biệt với phong cách không lẫn với bất kì thí sinh nào: chân thành mộc mạc và đầy cảm xúc qua những bản tình ca và những ngón đàn điêu luyện.

Trước đó, năm 2017, Thành Nghiệp là thủ khoa đầu vào của khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM và là á quân của chương trình Nhạc hội song ca. Nhưng mãi cho đến khi tham gia và đi sâu vào những vòng trong, Thành Nghiệp mới chứng tỏ được khả năng ca hát cùng phong cách của mình.

Sau khi chiến thắng vòng đo ván trước cặp đôi đối thủ với ca khúc Ngẫu hứng lý qua cầu, huấn luyện viên Noo Phước Thịnh đã nhận xét về Thành Nghiệp: "Nếu hôm nay là chung kết của The Voice thì em xứng đáng là quán quân của chương trình".

Ngoài khả năng ca hát và chơi guitar, piano, chàng ca sĩ sinh năm 1996 còn sáng tác và chơi beatbox, mô phỏng tiếng kèn trumpet bằng miệng...

Sau The Voice, Thành Nghiệp bám sát sở trường của mình, đều đặn ra mắt các ca khúc: Ngẫu hứng lý qua cầu, Dòng sông đã từng, Chiếc buồn rơi... Gần đây nhất, Thành Nghiệp giới thiệu đến người hâm mộ của mình hai ca khúc: Cô nhân tình của tôi Vì anh sai. 

Nếu như Cô nhân tình của tôi do chính Thành Nghiệp viết cùng Thân Sao Mai và tự phối khí, mix với phong cách mộc mạc, hoài cổ thì Vì anh sai là một ca khúc nhạc Thái được yêu thích do Thân Sao Mai đặt lời Việt.

Vì anh sai

Đây là một trong những bản hit đình đám của nhóm nhạc Getsunova (Thái Lan) với lời Việt kể về một chàng trai sợ yêu vì trong quá khứ đã bị tổn thương quá nhiều bởi những lời dối trá của người yêu - một cô gái chỉ yêu bản thân mình và đam mê hào nhoáng.

Dẫu vậy, anh chàng vẫn tự nhận lỗi về mình. Bởi vì anh ta sai, anh không đủ giàu, không đủ tốt nên tình yêu mới tan vỡ. Mặc dù anh ta đã trao hết tất cả những gì anh ta có cho cô gái nhưng vẫn phải nếm trái đắng trong tình yêu để rồi sau bao năm chàng trai ấy vẫn còn nguyên vẹn vết thương mà thu mình lại không dám yêu thêm một ai, không còn tin vào tình yêu nữa.

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời - Ảnh 5.

Thuơng của THANH

Ngoài Thành Nghiệp, THANH (tên thật: Lâm Phương Thanh) cũng là cái tên đáng chú ý trong chùm ca sĩ và sáng tác mới của tháng 6 này.

Dù công việc chính là hướng dẫn viên du lịch nội địa và chỉ mới "mon men" bước vào con đường âm nhạc từ năm 2018 đến nay nhưng THANH đã có khá nhiều bản cover được yêu thích: Ngày chưa giông bão (Người bất tử OST), Anh đang ở đâu đấy anh, Vô tình (radio version), Màu nước mắt, Nơi mình dừng chân...

Thương

Và hôm nay là lúc THANH tự tin giới thiệu đến người nghe một ca khúc mới, của riêng mình, mang tên Thương (nhạc: Minh Nhựt và Krix, lời: THANH).

Thanh tiết lộ đây là một trong số gần 100 ca khúc mà mình đã sáng tác. Thương được Thanh sáng tác từ năm 2012 và ấp ủ đến hôm nay mới ra mắt công chúng. Cô gái có niềm đam mê với âm nhạc từ tuổi thiếu nhi hi vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để giới thiệu thật nhiều sáng tác của mình.

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời - Ảnh 7.

Anh ghét những cơn mưa của Hiếu Nghĩa: NHACCUATUI

Cũng vừa buớc chân vào con đường âm nhạc từ năm 2018 như THANH là Hiếu Nghĩa (tên thật: Mai Văn Nghĩa). 

Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai, năm 2014 – 2018, Hiếu Nghĩa xuống TP.HCM theo học tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - cơ sở 2 TP.HCM.

Anh ghét những cơn mưa

Hiện Hiếu Nghĩa cộng tác biểu diễn tại một vài nhà hát, phòng trà và đang cố gắng thử sức với công việc sáng tác, hướng tới một hình ảnh song writer/singer vừa sáng tác vừa hát những ca khúc của mình.

Anh ghét những cơn mưa là sản phẩm đầu tiên do Hiếu Nghĩa sáng tác và trình bày, vừa được trình làng đến bạn yêu nhạc. Bản ballad ngọt ngào, rất êm tai cho những ngày mưa hạ với điệp khúc:

"Cất tiếng hát, một mình trong đêm dưới cơn mưa trên đường về/Chẳng biết đâu đó em có một mình/Ngồi hát bài hát lúc xưa, ta đã cùng hát...".

Thưởng thức chùm ballad trong trẻo của những rung động đầu đời - Ảnh 9.

Lời chưa nói của Đinh Thanh Hải

Góp mặt trong chùm ca khúc tự sáng tác của những giọng ca trẻ lần này còn có chàng trai Hà thành - Đinh Thanh Hải.

Mới 19 tuổi, vừa trải qua mùa hạ sau cuối nên cảm xúc của Hải về mùa hè, mái trường, thầy cô và tình yêu đầu đời của tuổi học trò vẫn còn đong đầy. Lời chưa nói là trọn vẹn tâm sự đó.

Một chút nhớ, một chút yêu, một chút thương, một chút thẹn thùng, một chút nuối tiếc... Tình yêu tuổi học trò là thế, chỉ là những "chút" xúc cảm, rung động lạ đầu đời nhưng thật đẹp, thật khó quên. Cảm ơn ai đó ngày ấy đã đến như một "ánh nắng" trong lành trong cơn mưa thanh xuân tầm tã, đã để lại trong lòng những cái "giá như" mà sau này nghĩ lại, đủ để mình mỉm cười - nụ cười trong veo nhất trước ngưỡng của vào đời.

Sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng tình yêu âm nhạc đã nảy nở trong Hải từ sớm. Thay vì chỉ nghe hết ca khúc này đến ca khúc khác theo ý thích như bạn bè, Hải tìm tòi rất nhiều các ca khúc thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau, của những ca sĩ khác nhau, chăm chú lắng nghe và đặt câu hỏi: "Làm sao có thể ngân như thế?", "Làm sao để làm ra những bản nhạc hay đến vậy?"… Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy, Hải dần tìm hiểu kỹ hơn về âm nhạc, mua một cây guitar, tham gia các câu lạc bộ học sinh về đàn, hát…

Hải cũng tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, của thị xã và thành phố. Dần dần, bằng niềm đam mê và một chút tình cờ, Hải tìm được lối đi mà mình mong muốn: sáng tác. Từ sáng tác đầu tay viết cho bạn bè, đến nay Hải đã có hành trang gần 10 ca khúc, và luôn mong muốn trở thành một song writer, một producer chuyên nghiệp dù đang theo học Đại học Kinh tế quốc dân.

Mỹ Tâm, Văn Mai Hương, Phương Ly… không tạo hit, ballad sẽ lên ngôi? Mỹ Tâm, Văn Mai Hương, Phương Ly… không tạo hit, ballad sẽ lên ngôi?

TTO - Sau thời gian khá im ắng, đường đua nhạc Việt bắt đầu có dấu hiệu sôi động trở lại bằng những ca khúc ballad.

T.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên