28/12/2019 05:50 GMT+7

Thua Wolverhampton theo kịch bản không tưởng, Man City tung 'cờ trắng'

H.D
H.D

TTO - Rạng sáng 28-12, nhà đương kim vô địch Man City đã thua ngược Wolverhampton 2-3 trên sân khách ở trận đấu muộn vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) theo kịch bản không tưởng.

Thua Wolverhampton theo kịch bản không tưởng, Man City tung cờ trắng - Ảnh 1.

Sự thất vọng của Sterling trong trận Man City thua ngược Wolverhamton - Ảnh: REUTERS

Kém Liverpool 14 điểm và đá nhiều hơn 1 trận, Man City không được phép mất điểm trong chuyến làm khách đến sân của Wolverhampton nếu muốn tiếp tục nghĩ đến chức vô địch Premier League.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của HLV Pep Guardiola sớm phá sản ở phút 10 khi thủ thành Ederson nhận thẻ đỏ rời sân sau pha lao ra vòng cấm, phạm lỗi với tiền đạo Diogo Jota (Wolverhampton).

Thua Wolverhampton theo kịch bản không tưởng, Man City tung cờ trắng - Ảnh 2.

Thủ thành Ederson nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ngoài vòng cấm - Ảnh: REUTERS

Lúc này, HLV Pep Guardiola buộc phải thay tiền đạo Sergio Aguero bằng thủ thành dự bị Claudio Bravo. Những phút tiếp theo, dù chơi thiếu người nhưng Man City khiến tất cả phải bất ngờ khi có được hai bàn thắng để vượt lên.

Phút 21, Riyad Mahrez đột phá và bị Matt Doherty phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Matin Atkinson đã cho Man City được hưởng quả đá 11m. Raheem Sterling bước lên chấm đá phạt nhưng cú sút của anh bị thủ thành Patricio cản phá.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Atkinson xác định, thủ thành người Bồ Đào Nha đã phạm luật khi di chuyển quá sớm và cho Man City đá lại. Sterling thực hiện lại và lần này anh tiếp tục bị Patricio cản phá nhưng số 7 của Man City vẫn có bàn thắng với cú đá bồi sau đó.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên ở phút 50 khi Man City có được bàn thắng thứ 2. Tiền vệ Kevin De Bruyne chọc khe tinh tế để Sterling băng xuống, đánh bại Patricio trong pha đối mặt.

2-0 cho Man City. Lúc này, nhiều CĐV nghĩ đến việc đội bóng của Pep Guardiola dường như quá mạnh và không hề hấn gì dù đá thiếu người thì bất ngờ xảy ra.

Thua Wolverhampton theo kịch bản không tưởng, Man City tung cờ trắng - Ảnh 3.

Sterling ăn mừng bàn thắng thứ 2 vòa lưới Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

5 phút sau khi Sterling nhân đôi cách biệt cho Man City, Adama Traore với cú sút xa không thể cản phá đã ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Wolverhampton. Đây là điểm khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng không tưởng của đội chủ nhà.

Đến phút 82, hậu vệ cánh trái Benjamin Mendy mắc sai lầm khi để Traore cướp bóng sát vòng cấm địa. Cầu thủ này tiếp tục thực hiện đường căng ngang chính xác để Raul Jimenez băng vào đệm bóng tung lưới Man City.

Thua Wolverhampton theo kịch bản không tưởng, Man City tung cờ trắng - Ảnh 4.

Khoảnh khắc Raul Jimenez đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho Wolverhampton - Ảnh: REUTERS

Ác mộng với Man City xảy đến ở phút 89. Wolverhampton có pha dàn xếp tấn công lợi hại. Raul Jimenez giật gót kỹ thuật cho Doherty.

Doherty đi bóng kỹ thuật qua Otamendi trước khi hạ gục Bravo bằng cút sút sệt cực hiểm ấn định chiến thắng 3-2.

Thua trận này, Man City mới chỉ có trong tay 38 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Liverpool đến 14 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Với khoảng cách này, Man City gần như không thể đuổi kịp Liverpool trong cuộc đua vô địch.

De Bruyne tỏa sáng, Man City nhẹ nhàng đánh bại Arsenal ngay trong hiệp 1 De Bruyne tỏa sáng, Man City nhẹ nhàng đánh bại Arsenal ngay trong hiệp 1

TTO – Trong trận đấu tại vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tối 15-12, tiền vệ Kevin De Bruyne đã "gieo ác mộng" cho Arsenal với một cú đúp giúp Man City giành thắng lợi 3-0.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên