02/12/2020 06:39 GMT+7

Thua Shakhtar Donetsk, Zidane vẫn nói 'không từ chức'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Real đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng sau trận thua Shakhtar Donetsk, nhưng HLV Zinedine Zidane khẳng định mình sẽ không rời vị trí HLV trưởng của Real Madrid.

Thua Shakhtar Donetsk, Zidane vẫn nói không từ chức - Ảnh 1.

HLV Zinedine Zidane (bìa trái) tuyên bố không từ chức sau trận thua Shakhtar - Ảnh: REUTERS

Trận thua 0-2 trước Shakhtar rạng sáng 2-12 đã đẩy Real Madrid vào thế bất lợi ở bảng B. Họ đứng thứ 3 với 7 điểm và buộc phải bước vào cuộc chiến sinh tử với Borussia Monchengladbach ở lượt trận cuối cùng.

Đây cũng là thất bại thứ 2 liên tiếp của Real trên mọi đấu trường. Cuối tuần rồi, họ để thua trước một đối thủ yếu khác là Alaves tại Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). 

Phong độ kém thuyết phục thời gian qua đang khiến HLV Zinedine Zidane đang chịu áp lực lớn. Dù vậy, phát biểu sau trận thua Shahktar Donestk, ông đã mạnh dạn tuyên bố sẽ không từ chức.

"Tôi sẽ không từ chức. Không đời nào", chiến lược gia người Pháp nói. "Chúng tôi luôn phải có những thời khắc mong manh như thế này. Đúng là kết quả của chúng tôi đang không tốt, nhưng mọi thứ phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ còn một trận tại vòng bảng và buộc phải thắng, thế thôi".

Đây đã là thất bại thứ 2 của Real trước Shakhtar mùa này. Trước đó ở trận lượt đi, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã để thua với tỉ số 2-3 dù được thi đấu trên sân nhà.

Bị đặt vào thế khó, song Zidane vẫn tỏ ra tự tin về khả năng đi tiếp của Real Madrid. "Đó là một thời điểm khó khăn nhưng tôi tin chúng tôi sẽ bộc lộ được khả năng của mình và giành thắng lợi ở trận đấu kế tiếp".

Về phía bên kia chiến tuyến, HLV Shakhtar Donetsk Luis Castro đã dành nhiều lời khen đến các cầu thủ vì đã thi đấu kiên cường và đem về thắng lợi. Ông phát biểu: "Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tôi biết họ đã cống hiến hết mình cho trận đấu. Họ làm việc cật lực, hy sinh hết mình và họ thật sự tuyệt vời".

Ông Luis Castro cũng tiết lộ bí quyết giúp Shakhtar có được thắng lợi trước Real. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn những pha tấn công biên và kiểm soát tốt bóng bổng. Sau đó là tạo ra các cơ hội và tận dụng để ghi bàn.

Không Không 'shopping', Zidane cũng khó cứu R.M

TTO - Rạng sáng 29-11, Real Madrid (R.M) đã để thua “sốc” Alaves 1-2 trên sân nhà Alfredo Di Stefano, ở vòng 11 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Đây là trận thứ 3 liên tiếp R.M không biết thắng và rớt khỏi tốp đầu trên bảng xếp hạng.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên