Cầu thủ Wolverhampton ăn mừng chiến thắng sau trận đấu - Ảnh: Reuters
Trong trận đấu này cả hai đội đều ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và đội khách Chelsea với những cầu thủ chất lượng hơn nên đã nhập cuộc tốt hơn với 66% thời gian kiểm soát trận đấu.
Họ cũng có tổng cộng 16 cú sút về khu cầu môn Wolverhampton và một trong số đó đã được tiền vệ 22 tuổi Ruben Loftus-Cheek biến thành bàn thắng.
Đó là tình huống mà Ruben Loftus-Cheek đã đi bóng rồi tung cú sút bằng chân phải ở ngoài rìa vòng 16m50 làm tung lưới thủ môn Rui Patricio (Wolverhampton) mở tỷ số cho Chelsea phút 18.
Đây là bàn thắng thứ hai của Ruben Loftus-Cheek sau hai trận liên tiếp ở Premier League và đồng thời là bàn thắng thứ 6 của anh sau 10 trận ra sân cho Chelsea ở mọi đấu trường.
Chứng kiến phong độ ấn tượng đó của ngôi sao trẻ này, có lẽ ban lãnh đạo Chelsea nên thuyết phục anh ở lại, sau khi anh có ý định ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Ruben Loftus-Cheek cùng đồng đội ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Reuters
Đáng tiếc là Chelsea chỉ có thể duy trì được lợi thế cho đến phút 58 trước khi hàng hậu vệ của họ thi đấu lơi lỏng để Raul Jimenez thoát xuống sút bóng hạ gục thủ môn Kepa Arrizabalaga (Chelsea) gỡ hòa 1-1.
Đến phút 63, hàng thủ Chelsea một lần nữa thi đấu thiếu tập trung để tiền vệ 21 tuổi Diogo Jota một mình thoát xuống đón đường chuyền ngang của Matt Doherty rồi đệm bóng vào lưới trống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà Wolverhampton.
Tiền vệ 21 tuổi Diogo Jota ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Chelsea - Ảnh: Reuters
Với kết quả này, Chelsea vẫn kém đội dẫn đầu Manchester City (M.C) 10 điểm và họ gần như đã đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch mùa giải này.
Leander Dendoncker (Wolverhampton) an ủi tiền vệ Eden Hazard sau trận đấu - Ảnh: Reuters
Ở các trận đấu còn lại, Liverpool đã xuất sắc lội ngược dòng để đá bại Burnley 3-1 trên sân khách Turf Moor. Jack Cork ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà Burnley phút 54.
Nhưng sau đó Liverpool đã ghi liền 3 bàn thắng do công của James Milner phút 62, Roberto Firmino phút 69, Xherdan Shaqiri phút 90 để giành chiến thắng chung cuộc. Với 3 điểm có được, Liverpool đã thu ngắn cách biệt với M.C xuống còn 2 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận