31/10/2020 04:37 GMT+7

Thua hoài, 'đá cho vui' gì nổi Hoàng Anh Gia Lai?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tình yêu mà các cổ động viên dành cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thật khó lý giải. Bất chấp đội nhà liên tục gây thất vọng với những thất bại, họ vẫn đi đến các sân đông đảo để cổ vũ để rồi tiếp tục nuốt "chén đắng".

Thua hoài, đá cho vui gì nổi Hoàng Anh Gia Lai? - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL buồn bã rời sân Thống Nhất - Ảnh: N.K.

Trước chuyến làm khách trên sân CLB TP.HCM ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020, HAGL là đội duy nhất ở nhóm A (8 đội đua vô địch) toàn thua cả 4 trận.

Trận đấu này cũng không mang nhiều ý nghĩa với cả hai khi một bên đã yên tâm trụ hạng (HAGL) và một bên đã sớm chia tay với giấc mơ vô địch (CLB TP.HCM).

Vậy mà sân Thống Nhất vẫn đón gần 10 ngàn khán giả, trong đó phần lớn là những người yêu mến các cầu thủ HAGL. Điều này được thể hiện khi đội khách HAGL được trọng tài cho hưởng quả 11m ở phút 29, phần lớn khán giả trên sân Thống Nhất đã cùng vỗ tay ăn mừng.

Thua hoài, đá cho vui gì nổi Hoàng Anh Gia Lai? - Ảnh 2.

Sân Thống Nhất đón lượng lớn khán giả đến xem HAGL thi đấu - Ảnh: N.K.

Nhưng đó lại là niềm vui duy nhất với những ai yêu mến HAGL. Nói vậy vì chung cuộc, đội bóng phố Núi vẫn thua TP.HCM 1-2 bất chấp nỗ lực cày ải không mệt mỏi của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... trên sân.

Nhìn hình ảnh các cầu thủ HAGL cúi đầu rời sân Thống Nhất trước khi tiến đến gần khán đài chào CĐV sau trận đấu thật tội. Cảm giác như họ lực bất tòng tâm và cả sự xấu hổ với chính các CĐV nhà.

Dù thi đấu mà không gặp bất kỳ áp lực nào khi đã trụ hạng thành công sau giai đoạn 1, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn trình diễn phong độ rất tệ trong 5 trận toàn thua ở giai đoạn 2.

Thua hoài, đá cho vui gì nổi Hoàng Anh Gia Lai? - Ảnh 3.

Không ngần ngại tranh chấp, nhưng Tuấn Anh (áo trắng) vẫn không thể giúp HAGL có kết quả tốt - Ảnh: N.K.

HAGL là đội đóng góp số lượng cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam đông thứ hai chỉ sau CLB Hà Nội (5 so với 8) ở vòng loại World Cup 2022 hồi năm ngoái.

Nghĩa là nếu đầu tư tốt cho ngoại binh và HLV, HAGL hoàn toàn có thể cạnh tranh thành tích ở V-League. Nhưng bi kịch ở chỗ là bầu Đức lại muốn "HAGL chỉ đá cho vui", nên dường như đã ngày càng lấy đi khát vọng chơi bóng ở các cầu thủ HAGL.

Thật ra, chẳng ai vui nổi khi cứ liên tục thất bại. Nên đá cho vui chỉ là kiểu suy nghĩ AQ khi không thể làm điều mình muốn. Nhưng làm gì thì làm, bầu Đức có lẽ cũng cần nghĩ đến sự phát triển của các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Bóng đá không cạnh tranh, không hướng đến thành tích thì cầu thủ làm sao nâng cấp được chuyên môn? Làm sao nuôi dưỡng được khát vọng thi đấu khi cứ thua "rát" mặt?

HLV Hoàng Anh Gia Lai hứa đội sẽ nỗ lực thi đấu tốt hơn ở 2 trận còn lại HLV Hoàng Anh Gia Lai hứa đội sẽ nỗ lực thi đấu tốt hơn ở 2 trận còn lại

TTO - Phát biểu sau trận thua TP.HCM 1-2 ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020 diễn ra tối 30-10, HLV Nguyễn Văn Đàn (HAGL) cho biết toàn đội đều không mong muốn có trận thua thứ 5 liên tiếp và hứa sẽ thi đấu tốt hơn trong hai trận còn lại của mùa giải.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên