19/06/2019 18:38 GMT+7

Thua bạc, giết luôn bác ruột lấy tiền... đánh bạc tiếp

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sau khi thua bạc, ông Việt về nhà mượn tiền người bác của mình thì bị mắng nên đã đánh chết người bác rồi cướp tiền.

Thua bạc, giết luôn bác ruột lấy tiền...  đánh bạc tiếp - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Việt tại phiên tòa - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Ngày 19-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Việt (41 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) mức án chung thân về tội giết người và 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hai hình phạt là chung thân.

Theo cáo trạng, tối 10-10-2018, sau khi đánh bạc thua sạch tiền, ông Việt đến nhà bác họ là ông Huỳnh Văn N. (71 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) hỏi mượn tiền.

Ông N. không cho mượn lại còn mắng Việt mê cờ bạc, làm khổ vợ con khiến ông Việt tức giận. 

Đến 23h30 cùng ngày, ông Việt vào phòng ngủ của ông N. lục tìm lấy tiền thì bị người bác thức giấc phát hiện. Ông Việt đã dùng khúc gỗ chuẩn bị sẵn đánh vào vùng trán, đầu ông N., khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi giết người, ông Việt lục ví của ông N. lấy được 1,4 triệu đồng rồi tiếp tục đi đánh bạc.

Bỏ trốn đến ngày 17-10-2018, ông Việt bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Lãnh án chung thân vì tẩm xăng đốt người tình Lãnh án chung thân vì tẩm xăng đốt người tình

TTO - 50 tuổi, đã có một đời chồng và con nhưng bị cáo Cầu Thị Xuân Dung không kiềm chế được ghen tuông nên đã tẩm xăng đốt chết người tình. Sáng 16-5 TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Dung mức án chung thân.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên