11/12/2019 08:09 GMT+7

Thỏa giấc mơ vàng

Cựu tuyển thủ VĂN SỸ HÙNG
Cựu tuyển thủ VĂN SỸ HÙNG

TTO - Sau 60 năm chờ đợi, bóng đá nam VN mới có lại chiếc HCV SEA Games bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết vào tối 10-12 trên sân Rizal Memorial.

Thỏa giấc mơ vàng - Ảnh 1.

Văn Hậu (giữa) đã cụ thể hóa tính toán của ông Park với 2 bàn thắng vào lưới Indonesia - Ảnh: N.KHÔI

Và chiến thắng cách biệt ấy xuất phát từ những toan tính và sắp đặt để đối thủ rơi vào bẫy mà HLV Park Hang Seo chủ động giăng lên.

Hiệp 1: mai phục thành công

Có lẽ, nhiều người hâm mộ sốt ruột, lo âu khi U22 VN đá thấp, nhường cho Indonesia kiểm soát bóng. Nhưng không quá khó để phát hiện đó là cái bẫy mà ông Park Hang Seo giăng ra. Thật vậy, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Indonesia không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào do tuyến tiền vệ và hậu vệ VN chơi kín kẽ, an toàn.

Lối chơi thận trọng, tận dụng tối đa cơ hội từ tình huống cố định đã đưa VN vượt lên dẫn trước khi Hùng Dũng đá phạt như dọn cỗ cho Văn Hậu đánh đầu ghi bàn. Trước pha làm bàn này, U22 VN luôn chiếm ưu thế bởi chiều cao vượt trội khi được hưởng đá phạt.

Hai cầu thủ ghi bàn Hùng Dũng và Văn Hậu được nhắc đến nhiều, nhưng Đức Chinh là người có công rất lớn trong bàn mở tỉ số của Văn Hậu. Đó là cái cách mà Đức Chinh chịu đau, cố tình chần chừ kiểm soát bóng để hậu vệ đối thủ ập vào và phạm lỗi. Tôi cho rằng đó cũng là một toan tính của ông Park bởi hậu vệ Indonesia luôn chơi rắn.

Hiệp 2: Indonesia vỡ trận

Bị dẫn bàn, nhưng Indonesia không thể đá đôi công với VN khi sở trường của họ là sự càn lướt đã va vào bức tường phòng ngự quá chắc chắn của VN. Càng rượt đuổi, họ càng hụt hơi. Càng dâng lên tấn công hay phản công, họ lại càng bộc lộ những khoảng trống nơi hàng phòng ngự, để rồi phải rơi vào tình thế vỡ trận.

Văn Hậu tỏa sáng trong trận chung kết với cú đúp bàn thắng khi xuất hiện đúng điểm nóng để ghi bàn. Hùng Dũng thong dong di chuyển khắp mặt sân nhờ Hoàng Đức và đặc biệt là Đức Chiến quá xuất sắc trong vai trò đánh chặn từ xa. 

Không làm bàn, nhưng với tôi, Đức Chiến là nhân vật nổi bật nhất. Không chỉ phòng ngự, Đức Chiến còn biết cách "săn bóng" bằng một nỗ lực trên cả tuyệt vời ở phút 59, rồi tổ chức phản công ngay trên sân đối phương cùng Đức Chinh - Tiến Linh trước khi mở ra cơ hội cho Hùng Dũng nâng tỉ số lên 2-0.

Mưu cao của ông Park đã mang đến chiến thắng đậm cho U22 VN. HLV Indra Sjafri phải tâm phục khẩu phục ông Park bởi dù biết đâu là điểm mạnh của VN nhưng vẫn không thể hóa giải được. Chẳng hạn, biết sự lợi hại của U22 VN về tình huống cố định nhưng các cầu thủ Indonesia vẫn buộc phải phạm lỗi từ những vị trí ở hai cánh dẫn đến bàn thắng của U22 VN.

Cụ thể, hiệp 1, Đức Chinh cài người để đội nhà được đá phạt và ghi bàn. Hiệp 2, đến lượt Tiến Linh sử dụng mưu chước ấy để U22 VN đá phạt cho Văn Hậu ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Đó là một trong những mưu kế mà ông Park giăng lên và đối thủ sập bẫy đúng như toan tính.

Biết mình biết người, đó là ván cờ cao tay của HLV Park Hang Seo trong việc đưa U22 VN đến chiếc HCV SEA Games 30 một cách thuyết phục.

Tuyệt quá, các đồng nghiệp trẻ!

Đó là chia sẻ của những tuyển thủ từng đánh rơi chiếc HCV ở SEA Games 2009 tại Lào 10 năm trước với chiến thắng 3-0 của U22 VN trước Indonesia.

* Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương: "Với tôi, trình độ, đẳng cấp, bản lĩnh của U22 VN là cách biệt so với phần còn lại của bóng đá nam ở SEA Games 30. Có thể có trận đấu người hâm mộ chưa thật sự hài lòng, nhưng không đối thủ nào đánh bại được U22 VN".

* Cựu tuyển thủ Nguyễn Thái Dương: "10 năm trước, chúng tôi không làm nên chuyện thì 10 năm sau đã có thế hệ trẻ tài năng làm thay. Tôi thật sự ghen tị với ông bạn Trọng Hoàng khi cậu ấy có cơ hội đoạt HCV SEA Games. Nói đùa thôi, xin chúc mừng U22 VN và Trọng Hoàng".

* Cựu tuyển thủ Võ Hoàng Quãng: "Xin chúc mừng toàn đội sau trận thắng thuyết phục bởi từ xưa tới nay, những chiến thắng giữa VN với Indonesia thường cách biệt với chỉ một bàn thắng mà thôi. Các tuyển thủ VN hiện tại hơn chúng tôi về đẳng cấp, bản lĩnh, sự tự tin khi được dẫn dắt bởi HLV quá giỏi về chuyên môn, khả năng "đọc" trận đấu và chiến thuật linh hoạt".

* Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình: "Chiến thắng thuộc về đội bóng không phạm sai sót nào. Tối 10-12, U22 VN làm được điều đó, họ xứng đáng là chủ nhân chiếc HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi".

M.HÀ ghi

U22 Việt Nam được thưởng nóng 6,5 tỉ sau huy chương vàng lịch sử U22 Việt Nam được thưởng nóng 6,5 tỉ sau huy chương vàng lịch sử

TTO - Đêm 10-12, ngay sau khi giành ngôi vô địch bóng đá SEA Games 30, đội tuyển U22 Việt Nam đã nhận "cơn mưa" tiền thưởng. Tính đến 23h, đội tuyển đã nhận được 6,5 tỉ đồng tiền mặt, số tiền này sẽ còn tăng lên nhiều lần nữa trong thời gian tới.

Cựu tuyển thủ VĂN SỸ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên