12/07/2018 04:16 GMT+7

Thi đấu quật cường, Croatia hạ Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Croatia một lần nữa thể hiện tinh thần thi đấu quật cường tại giải đấu năm nay khi lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 sau 120 phút trong trận bán kết.

Bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho đội tuyển Croatia

Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp Croatia phải thi đấu hiệp phụ tại World Cup năm nay. Điều này khiến cho thể lực của họ suy giảm đáng kể. Tuy vậy, yếu tố tinh thần đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Bước vào trận đấu, tuyển Anh là những người nhập cuộc tốt hơn khi áp đảo đối phương nhờ những đợt tấn công có nét. 

Ngay phút thứ 5, "Tam sư" mở tỉ số sau khi Trippier đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách hơn 20 mét.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, tuyển Anh liên tục thay đổi phương án chiến thuật, có khi tấn công phủ đầu, nhưng có lúc lại lùi sâu phòng ngự khiến cho Croatia phần nào bị rối loạn. 

Tuy vậy, Anh lại không có được những pha xử lý tốt nên không thể gia tăng cách biệt.

Thi đấu quật cường, Croatia hạ Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 - Ảnh 2.

Thống kê hiệp 1 trận Anh - Croatia - ĐÒ HỌA: AN BÌNH

Bước sang hiệp 2, tuyển Anh vẫn có được thế trận sáng nước hơn. Nhiều người đã nghĩ về trận chung kết cho đội bóng áo trắng. 

Thế nhưng trong tình cảnh đó, Croatia lại bất ngờ ghi được bàn gỡ hòa. Vrsaljko là người tung ra đường tạt bóng chuẩn xác để Perisic từ phía sau lướt lên trước Walker, dứt điểm cận thành hạ gục Pickford.

Thi đấu quật cường, Croatia hạ Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 - Ảnh 3.

Đồ họa mô phỏng bàn gỡ hòa 1-1 của Perisic - ĐỒ HỌA: CƠ AN

Tỉ số 1-1 được giữ lại đến khi hiệp 2 kết thúc, khiến trận bán kết thứ hai phải bước vào hiệp phụ.

Lúc này, nhiều cầu thủ của Croatia trong đó có Luka Modric thể hiện sự đuối sức thấy rõ. Với thể lực vượt trội hơn, tuyển Anh tưởng như đang ngày càng gần hơn với trận chung kết khi họ vừa trẻ lại vừa khỏe hơn đối phương.

Nhưng lúc này, tinh thần Croatia một lần nữa trỗi dậy như trong các cuộc đối đầu với Đan Mạch và Nga.

Dù rất mệt nhưng họ vẫn tổ chức phòng ngự chặt chẽ khiến các đợt lên bóng của tuyển Anh bị bẻ gãy. Và rồi họ làm nên điều kỳ diệu.

Ở tuổi 32, lão tướng Mario Mandzukic vẫn cho thấy mình lợi hại như thế nào. Phút 109, tiền đạo thuộc biên chế Juventus tận dụng sự lơ là của John Stones để thoát xuống đối mặt dứt điểm chéo góc làm tung lưới "Tam sư".

Cũng cần phải nói ở tình huống này, Perisic tiếp tục là người tỏa sáng khi anh nỗ lực tranh chấp trên không để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Thi đấu quật cường, Croatia hạ Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 - Ảnh 4.

Đồ họa mô phỏng bàn ấn định tỉ số 2-1 của Mandzukic - ĐỒ HỌA: CƠ AN

Những phút còn lại, Croatia tiếp tục tổ chức phòng ngự chặt chẽ và bảo toàn được tỉ số 2-1. Như vậy, họ đã có lần đầu tiên trong lịch sử vào đến một trận chung kết World Cup.

Đây là thành tích đáng tự hào bởi họ đã làm được nhiều hơn những gì các bậc tiền bối đã làm tại kỳ World Cup 1998.

Còn với tuyển Anh, dù thất bại nhưng họ cũng có quyền tự hào bởi với một đội hình rất trẻ, việc vào đến vòng bán kết lần đầu tiên sau 28 năm cũng là một thành tích đáng tự hào.

Thi đấu quật cường, Croatia hạ Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2018 - Ảnh 5.

Thống kê cả trận Anh - Croatia - ĐỒ HỌA: AN BÌNH

Anh - Croatia 1-2: Lội ngược dòng ngoạn mục, Croatia lần đầu vào chung kết Anh - Croatia 1-2: Lội ngược dòng ngoạn mục, Croatia lần đầu vào chung kết

TTO - Ngay từ phút thứ 6, hậu vệ Trippier đã có pha đá phạt đẳng cấp mở tỉ số từ khoảng cách hơn 20m. Phút 68, Perisic gỡ hòa cho Croatia bằng một pha tung chân gạt bóng vào lưới. Phút 108, Mandzukic thoát xuống ấn định tỉ đưa Croatia vào chung kết.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên