04/07/2021 10:40 GMT+7

'Thế hệ vàng' tay trắng

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thất bại 1-2 tại tứ kết Euro 2020 trước tuyển Ý khiến "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ không giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Đó là sự lãng phí tài năng, hay "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ chỉ là hão huyền?

Thế hệ vàng tay trắng - Ảnh 1.

Những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ đã bị lãng phí một cách đáng tiếc - Ảnh: Reuters

Tại Euro 2020, khi Pháp rồi Đức lần lượt bị loại trong khi tuyển Bỉ thắng Bồ Đào Nha để vào tứ kết, nhiều người tin rằng Euro 2020 sẽ là của "thế hệ vàng" tuyển Bỉ - đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, Bỉ đã để thua Ý ở tứ kết và chấm dứt giấc mơ vô địch Euro 2020. Kỳ vọng về giấc mơ vô địch một giải đấu lớn ở "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ cuối cùng chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi.

Thật vậy, "thế hệ vàng" tuyển Bỉ xuất sắc bậc nhất lịch sử đã dừng bước ở tứ kết Euro 2016, bán kết World Cup 2018 và giờ là tứ kết Euro 2020. 5 năm sau khi Euro trở lại, thành tích của tuyển Bỉ không được cải thiện và đó rõ ràng là một bước lùi.

Không thể giành vinh quang ở Euro 2020, "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ đứng trước nguy cơ trắng tay ở các giải đấu lớn. Mùa đông năm sau, World Cup 2022 sẽ khởi tranh nhưng rất khó thấy tuyển Bỉ có cơ hội ở giải đấu này.

Khách quan mà nói, World Cup 2022 sẽ có thêm rất nhiều đội bóng mạnh đến từ các khu vực khác, đặc biệt là Nam Mỹ. Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố lực lượng. Nói vậy bởi sau Euro 2020, tuyển Bỉ sẽ bước vào giai đoạn thoái trào khi nhiều trụ cột đã lớn tuổi nhưng thế hệ kế cận lại là khoảng trống mênh mông. Bộ ba trung vệ Vermaelen, Vertonghen và Alderweireld cộng lại cũng đã hơn 100 tuổi sẽ khó lòng tiếp tục cống hiến cho tuyển Bỉ.

Những cái tên như Witsel, Nacer Chadli và Dries Mertens cũng bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp. Eden Hazard chỉ mới 30 tuổi, nhưng anh luôn bị chấn thương hành hạ. Ở Euro 2020, bóng đá Bỉ giới thiệu tiền đạo 19 tuổi Jérémy Doku nhưng sự tiếp nối của một mình anh là không đủ. Nếu thế hệ hiện tại không thể chạm đến vinh quang thì Bỉ khó lòng chờ đợi ở giai đoạn tiếp theo.

Người đáng trách nhất khi "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ bị lãng phí chính là HLV Roberto Martinez. HLV người Tây Ban Nha này dẫn dắt tuyển Bỉ từ năm 2016 và nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng để mở cửa đến thành công. Tuy nhiên, có "bột"nhưng ông Martinez lại không "gột nên hồ". Tuyển Bỉ luôn là ứng viên vô địch ở các giải đấu lớn nhưng lại rất kém bản lĩnh và phụ thuộc quá nhiều vào Kevin De Bruyne. Ngay cả khi bị rách dây chằng mắt cá chân, De Bruyne vẫn phải vào sân thi đấu.

Trước khi dẫn dắt một tuyển Bỉ với lắm ngôi sao, ông Martinez chỉ là HLV hạng xoàng của những CLB như Swansea, Wigan, Everton... Ông Martinez chưa có kinh nghiệm làm việc ở đội tuyển quốc gia và cũng chưa bao giờ nắm trong tay nhiều ngôi sao như vậy. Sự bối rối trong cách theo đuổi triết lý bóng đá của Martinez ở tuyển Bỉ là điều có thể nhìn thấy.

Rõ ràng, trong thất bại của thế hệ vàng tuyển Bỉ, HLV Martinez phải chịu một phần trách nhiệm. Tuyển Bỉ sau Euro 2020 nhiều khả năng sẽ có nhiều sự thay đổi lớn và một trong những vị trí cần xem xét đó là HLV trưởng. Nhưng nếu có thay đổi, mọi thứ có lẽ đã quá muộn với "thế hệ vàng" của tuyển Bỉ.

Đánh bại Bỉ, Ý vào bán kết Euro 2020 gặp Tây Ban Nha Đánh bại Bỉ, Ý vào bán kết Euro 2020 gặp Tây Ban Nha

TTO - Rạng sáng 3-7, tuyển Ý đã thắng Bỉ 2-1 ở tứ kết và giành quyền vào bán kết Euro 2020. Chướng ngại tiếp theo của Ý là Tây Ban Nha.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên