06/08/2011 02:26 GMT+7

Thấy bở nên đào mãi?

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Trong chuyến làm việc của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận với CLB TP.HCM mới đây, ông kể: “Vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn của giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn CLB bóng đá TP.HCM Nguyễn Chí Kiên: “Trưa 4-8, đội TP.HCM sẽ di chuyển ra Quảng Nam nhưng bằng xe lửa hay máy bay đây? Đi máy bay thì đội em không có tiền”.

TT - Trong chuyến làm việc của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận với CLB TP.HCM mới đây, ông kể: “Vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn của giám đốc điều hành kiêm trưởng đoàn CLB bóng đá TP.HCM Nguyễn Chí Kiên: “Trưa 4-8, đội TP.HCM sẽ di chuyển ra Quảng Nam nhưng bằng xe lửa hay máy bay đây? Đi máy bay thì đội em không có tiền”.

Nhận tin này xong tôi thật sự bối rối không biết trả lời ra sao. Tiền của Nhà nước chi cái gì cũng phải rõ ràng, mà khoản tiền “cứu đói” cho đội bóng này thì ngoài... kế hoạch ngân sách của TP...”. (Theo Pháp Luật TP.HCM).

Đoạn kết của câu chuyện là ông Hứa Ngọc Thuận đã chạy vạy để giải quyết lá đơn xin cho đội CLB TP.HCM 2 tỉ đồng, được trình từ giám đốc Sở VH-TT&DL, vừa kịp để đội này giải quyết lương hai tháng 6, 7 cho cầu thủ ngay trước khi lên đường ra Quảng Nam đá trận quan trọng.

Nghe những thông tin này, những người làm bóng đá ở các địa phương khác người ta cười. Cười bởi bóng đá VN đang nỗ lực tiến lên chuyên nghiệp. Dù mọi chuyện chưa mỹ mãn, nhưng chí ít phần lớn đã đoạn tuyệt được với bóng đá thời bao cấp vốn chỉ biết ngóng tiền từ ngân sách nhà nước.

Hiện tại, một đội chuyên nghiệp dự V-League chi trung bình 40 tỉ đồng/năm, còn hạng nhất vào cỡ 25-30 tỉ đồng/năm. Và trong cuộc chơi tiến lên chuyên nghiệp này, ai cũng thừa hiểu một quy luật: đủ sức thì chơi, không thì xuống hạng hoặc bán đội bóng.

Đau làm sao những người phụ trách CLB TP.HCM không hiểu (hay cố tình không hiểu) điều đó, vẫn cứ muốn bám víu vào ngân sách. Nhưng suy cho cùng xin là quyền của họ, còn duyệt hay không là việc khác. Cách đây không lâu, lãnh đạo TP.HCM đã có chuyến thăm ba đội bóng CLB TP.HCM, Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành và tặng 5 tỉ đồng. Trong đó, CLB TP.HCM được phần nhiều nhất 3 tỉ đồng. Phải chăng đội bóng này thấy bở nên đào mãi?

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên