Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021
Thắng trận thứ 20 liên tiếp, Man City bỏ xa Man Utd 13 điểm
TTO - Tối 27-2, Manchester City (Man City) tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đá bại West Ham 2-1 trên sân Etihad ở vòng 26 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Niềm vui của Ruben Dias sau khi mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS
Trận này, HLV Pep Guardiola thực hiện rất nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát. Với đội hình không phải mạnh nhất, Man City đã chơi không tốt và gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự phản công của West Ham.
Trong 30 phút đầu, Man City cầm bóng tới 72% nhưng các học trò HLV Pep Guardiola không tạo được bất kỳ tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Darren Randolph. Tuy nhiên ngay khi cơ hội đến, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Ruben Dias.
Phút 31, xuất phát từ pha phá bóng không thành công của hậu vệ West Ham, bóng được đẩy ra cánh trái cho De Bruyne. Trong tư thế trống trải, tiền vệ người Bỉ đã có đường chuyền loại hết hàng phòng ngự West Ham cho Ruben Dias xâm nhập vòng cấm tung cú đánh đầu hạ gục thủ môn Randolph từ cự ly gần, khai thông thế bế tắc cho Man City.

Các cầu thủ West Ham ăn mừng bàn gỡ 1-1 - Ảnh: REUTERS
Bị thủng lưới, West Ham dồn đội hình lên đáp trả và đã gây bất ngờ khi tìm được bàn gỡ vào cuối hiệp 1.
Phút 43, xuất phát từ pha mất bóng của Sergio Aguero, các cầu thủ West Ham cướp bóng phản công. Bóng sau đó được đẩy ra cánh phải cho Vladimir Coufal xâm nhập vòng cấm. Trong tư thế không người kèm, Vladimir Coufal thực hiện đường căng ngang cho Jesse Lingard dứt điểm.
Dù cú đá nối của Jesse Lingard không chính xác nhưng Michail Antonio đã có mặt đúng lúc thực hiện pha đệm bóng cận thành hạ thủ môn Ederson, quân bình tỉ số 1-1 cho West Ham.
Trước tình huống này 3 phút, tiền đạo Michail Antonio đã làm rung chuyển khung thành Man City bằng pha dứt điểm dội cột dọc.
Không muốn chia điểm trên sân nhà, Man City gia tăng sức ép trong hiệp 2 và những ngôi sao tấn công Gabriel Jesus, Phil Foden đã được HLV Pep Guardiola tung vào sân.

John Stones ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City - Ảnh: REUTERS
Dù không tạo được những cơ hội rõ ràng nhưng với sức ép liên tục và cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, Man City đã có được bàn thắng thứ 2 để rời sân với trọn 3 điểm.
Phút 68, từ pha lên bóng ở trung lộ, Zinchenko đẩy bóng ra cánh phải cho Riyad Mahrez. Tiền vệ người Algeria cầm bóng xâm nhập vòng cấm loại bỏ sự truy cản của hậu vệ West Ham, rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho John Stones tung cú dứt điểm trái phá bằng chân phải hạ gục thủ môn Randolph, ấn định chiến thắng 2-1 cho ‘Man xanh’.
Đây là trận thắng thứ 20 liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường (14 tại Premier League). Thắng trận này, thầy trò HLV Pep Guardiola xây chắc ngôi đầu bảng với 62 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với hai đội xếp sau Manchester United và Leicester City lên thành 13 điểm.
-
TTO - Nhóm 3 người (1 nam, 2 nữ) là lao động tự do tại Campuchia cùng nhập cảnh về Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở tỉnh Tây Ninh ngày 21-4, sau đó bắt taxi về TP.HCM. Hiện 2 nữ đã có kết quả âm tính COVID-19.
-
TTO - Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đưa tiền tỉ cho một lãnh đạo để nhờ giúp đỡ khi đang bị điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản...
-
TTO - Một tàu ngầm của quân đội Indonesia mất tích sau khi tham gia một cuộc tập trận bắn ngư lôi ngày 21-4. Indonesia khẩn cấp tìm kiếm sự giúp đỡ của Úc và Singapore, mong sẽ không có thảm kịch nào đối với 53 người trên tàu.
-
TTO - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ không tham gia vào bất kỳ sự cố quân sự nào xung quanh đảo Đài Loan. Giới phân tích nhận định Tokyo vẫn có thể tham gia hỗ trợ quân đội Mỹ.
-
TTO - Trong khi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 1 (phường 7, quận Bình Thạnh) quá tải, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức) có ngày chỉ tiếp nhận vài chục bệnh nhân đến khám.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận