03/07/2018 23:35 GMT+7

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Sau 90 phút thư hùng của cặp đấu được xem yếu nhất vòng 16, đại diện đến từ Bắc Âu giành chiến thắng 1-0 chung cuộc. Với lối đá vô cùng khó chịu, Thụy Điển rất có thể còn tạo nên nhiều bất ngờ cho giải đấu.

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Thụy Điển và Thụy Sĩ đều nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ nhưng trận đấu không diễn ra quá tẻ nhạt mà vẫn tạo ra được các tình huống lên bóng nguy hiểm. Cả trận, 2 đội tung ra đến 30 cú dứt điểm trong đó có 7 cú trúng đích.

Trong hiệp 1, đại diện đến từ Bắc Âu cho thấy khả năng dứt điểm chuẩn xác hơn. Số lần chạm bóng của các cầu thủ áo vàng nhiều hơn hẳn Thụy Sĩ nhờ vào khả năng dứt điểm bằng đầu cực tốt của Forsberg, Toivonen và M.Berg.

Đội bóng áo đỏ bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thụy Điển và chỉ có thể trông cậy vào những đường tạt cánh của Shaqiri và những pha sút xa của Xhaka. Miếng đánh này không thể chiến thắng Granquist và các đồng đội vốn đã quá nhiều kinh nghiệm chơi bóng bổng.

Sang hiệp 2, Thụy Điển tìm được bàn thắng mở tỉ số do công của tiền đạo chủ lực Forsberg. Từ một loạt pha phối hợp qua lại trước vòng cấm, Forsberg đẩy bóng ra cánh trái cho Toivonen rồi băng vào giữa đón đường chuyền ngang của tiền vệ này.

Sau một nhịp chỉnh bóng, cầu thủ số 10 tung cú dứt điểm cực mạnh từ cự li chừng 18m, bóng chạm chân hậu vệ Akanji đổi hướng làm bó tay thủ thủ môn Sommer.

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết - Ảnh 2.

Đồ họa: CƠ AN

Thụy Điển có bàn mở tỉ số trước như "hổ mọc thêm cánh" khi có thể dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công đã bóp nghẹt Hàn Quốc, Đức và Mexico ở vòng bảng.

Trong khi đó, Thụy Sĩ vẫn không tạo ra được những đường nét biến chuyển. Hai ngôi sao lớn Shaqiri và Xhaka thi đấu mờ nhạt và không thể gây nguy hiểm cho khung thành Olsen.

Tình huống nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ diễn ra ở tận phút 91. Rodríguez đi bóng nguy hiểm bên cánh trái rồi chuyền vào cho Seferovic. Tiền đạo mang áo số 9 này tung pha đánh đầu sắc bén nhưng Olsen phản xạ nhanh như cắt cản phá bàn gỡ hòa của Thụy Sĩ.

Phút cuối cùng, Thụy Điển có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 khi được hưởng quả đá phạt trước ngay sát vòng cấm địa nhưng thủ môn Sommer đã phán đoán tốt tình hình.

Trước đó, trọng tài đã suýt cho Thụy Điển hưởng quả phạt đền sau khi Olsson bị hậu vệ Michael Lang đẩy ngã từ phía sau. Sau khi xem lại VAR trọng tài lại chỉ cho Thụy Điển được hưởng quả đá phạt sát vòng cấm.

Trận thắng này hoàn toàn xứng đáng cho Thụy Điển khi là đội thi đấu chắc chắn, sắc xảo và đoàn kết hơn. Chỉ với một bàn thắng duy nhất, đội bóng Bắc Âu điềm nhiên vào tứ kết lần đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Thắng Thụy Sĩ 1-0, Thụy Điển điềm nhiên vào tứ kết - Ảnh 4.

Pha dứt điểm cuối cùng của trận đấu - Ảnh: REUTERS

World Cup trong mắt tôi: Tinh thần Thụy Điển World Cup trong mắt tôi: Tinh thần Thụy Điển

TTO - Sau loạt trận đêm 27-6, chúng ta hoặc bày tỏ sự thán phục với Hàn Quốc hoặc mãi nói về màn trình diễn thất vọng của tuyển Đức mà quên không dành sự khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các chàng trai Thụy Điển.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên