14/05/2014 16:53 GMT+7

Thắng Jordan 3-1, tuyển nữ VN tiến một bước gần hơn đến World Cup 2015

TTO
TTO

TTO - Tối 14-5, tuyển nữ Việt Nam (VN) đã đánh bại tuyển nữ Jordan 3-1 trong trận khai mạc VCK Asian Cup 2014 trên sân Thống Nhất.

Jordan khởi đầu tốt hơn nhờ vào thể hình cao to và lối chơi thiên về sức mạnh. Tuy nhiên, càng thi đấu Jordan càng tỏ ra yếu kém so với cô gái VN. Phút 18, cơ hội đến với VN và ngay lập tức bàn thắng đã xuất hiện. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Kim Hồng, tiền vệ Nguyễn Thị Muôn thoát xuống tung cú đá nối hạ thủ môn Zina Ismail từ cự li gần, mở tỉ số cho VN. 

Sau bàn thắng, đội nữ VN tiếp tục tấn công vào tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, do chưa tìm lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương nên Minh Nguyệt liên tiếp dứt điểm hỏng ăn trong các tình huống quyết định, trong đó có tình huống đối mặt với thủ môn Zina Ismail ở phút 28. 

Đang ép sân, VN bất ngờ bị thủng lưới sau một pha lên bóng sắc nét của Jordan. Phút 33, từ pha lên bóng bên cánh phải, Mahmoud Jebreen thoát xuống thực hiện đường chuyền cho Mahmoud Jbarah. Sau một pha xử lí kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ VN, tiền đạo Mahmoud Jbarah xoay người tung cú dứt điểm đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Kiều Trinh, quân bình tỉ số 1-1 cho Jordan. 

Nhưng niềm vui của Jordan chẳng kéo dài được lâu. Phút 35, từ quả đá phạt bên cánh trái của Kim Hồng, tiền đạo Thanh Hương chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Zina Ismail, nâng tỉ số lên 2-1 cho VN. 

Sau giờ nghỉ, VN tiếp tục chiếm ưu thế. Mặc dù không tạo được những cơ hội ghi bàn rõ nét như trong hiệp 1 nhưng VN vẫn có thêm bàn thắng nữa sau sai lầm của thủ môn Zina Ismail. Phút 83, từ pha lên bóng ở trung lộ, Thanh Hương thoát xuống tung cú dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm. Bóng đi không hiểm nhưng thủ môn Zina Ismail lại vụng về để bóng bật tay vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1 cho VN.

Với chiến thắng này, VN đã cầm chắc vị trí thứ ba tại bảng A - vị trí giúp thầy trò HLV Trần Vân Phát được tham dự trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 với đội xếp thứ ba tại bảng B.     

Dưới đây là những diễn biến chính trận VN - Jordan:

Phút 90+2, trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 thuộc về VN.

VAAAÀOOOO...! 3-1 cho VN. Phút 83, từ pha lên bóng ở trung lộ, Thanh Hương thoát xuống thực hiện pha dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm. Thủ môn Zina Ismail mắc sai lầm với tình huống để bóng tật tay vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1 cho VN. 

NGUY HIỂM! Phút 81, từ pha phản công bên cánh trái, Nguyễn Thị Nguyệt thoát xuống vượt qua cả thủ môn Zina Ismail. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Nguyễn Thị Nguyệt lại bỏ lỡ cơ hội với pha dứt điểm chệch cột dọc từ góc hẹp. 

Phút 80, cơ hội đến với Jordan sau pha phối hợp đá phạt góc bên cánh phải. Manh cho VN pha bật cao đánh đầu từ cự li gần của trung vệ Hani Khair đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

NGUY HIỂM! Phút 70, VN có pha dàn xếp tấn công khá hay bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, ở góc sút quá hẹp, tiền đạo mới vào sân thay người Nguyễn Thị Nguyệt đã không đánh bại được thủ môn Zina Ismail.

THẺ VÀNG! Phút 69, trung vệ Nguyễn Thị Nga (VN) đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với tiền vệ Mahmoud Jebreen.

THAY NGƯỜI! Phút 62, VN thay người đầu tiên với Nguyễn Thị Nguyệt (11) vào sân thay cho Nguyễn Thị Minh Nguyệt (8).

Phút 60, những phút vừa qua VN vẫn là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, những pha lên bóng của các cô gái VN vẫn thiếu một chút đột biến để xuyên thủng được hàng phòng ngự Jordan. 

Phút 49, thêm một pha dứt điểm nữa được thực hiện về phía khung thành Jordan. Nhưng lần này pha băng lên dứt điểm từ tuyến hai của Nguyễn Thị Liễu sau đường nhả bóng của Thanh Hương đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hiệp 2 trận VN - Jordan đã bắt đầu.

Phút 45+2, trọng tài Pannipar Kamnueng (Thái Lan) nổi còi cho hiệp 1 trận VN - Jordan kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 2-1 nghiêng về phía VN.

Phút 45+1, từ quả tạt bên cánh trái của Nguyễn Thị Liễu, Minh Nguyệt khống chế bóng 1 nhịp rồi thực hiện pha dứt điểm nhanh. Nhưng một lần nữa bóng lại đi không chính xác.

Phút 44, từ quả phạt góc bên cánh phải, Chương Thị Kiều bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 37, Jordan được hưởng quả đá phạt cách khung thành VN khoảng 30m. Tiền vệ Yousef Alnaber tung cú dứt điểm trực tiếp, thủ môn Kiều Trinh phán đoán chính xác và tóm gọn bóng.

VAAAÀOOOO...! 2-1 cho VN. Phút 35, từ quả đá phạt bên cánh trái của Kim Hồng, Thanh Hương bật cao đánh đầu tung lưới Jordan, nâng tỉ số lên 2-1 cho VN.

VAAAÀOOOO...! 1-1 cho Jordan. Phút 33, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh phải của Mahmoud Jebreen, Mahmoud Jbarah dùng kỹ thuật loại bỏ các hậu vệ VN rồi xoay người thực hiện pha dứt điểm hạ gục thủ môn Kiều Trinh, quân bình tỉ số 1-1 cho Jordan.  

NGUY HIỂM! Phút 29, Minh Nguyệt có cơ hội đối mặt với thủ môn Zina Ismail sau đường chọc khe thông minh của Nguyễn Thị Muôn. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Minh Nguyệt lại dứt điểm quá hiền nên không hạ được thủ môn Zina Ismail.

Phút 25, thêm một cơ hội nữa đến với VN sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm của Minh Nguyệt lại hơi nhẹ nên không đánh bại được thủ môn Jordan.

VAAAÀOOOO...! 1-0 cho VN. Phút 18, từ quả đá phạt bên cánh phải, Nguyễn Thị Muôn đã thực hiện pha đá nối tung lưới Jordan, mở tỉ số cho VN.

THẺ VÀNG! Phút 17, tiền vệ Hamad Khraisat (Jordan) đã nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Nguyễn Thị Liễu.

NGUY HIỂM! Phút 15, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Nguyễn Thị Muôn có bóng và thực hiện pha dứt điểm từ xa. Bóng đi căng nhưng thủ môn Zina Ismail đã xuất sắc cứu thua cho Jordan.

Phút 14, Jordan có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành VN. Nhưng thủ môn Kiều Trinh đã chơi xuất sắc với pha bay người đấm bóng cứu thua cho VN.

Phút 11, từ pha phản công nhanh bên cánh trái, Minh Nguyệt thoát xuống tạt bóng cho Thanh Hương dứt điểm. Nhưng một lần nữa pha đánh đầu của tiền đạo Thanh Hương nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Jordan.

Phút 8, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo Thanh Hương bật cao đánh đầu. Bóng đi nhẹ nên không gây được khó khăn cho thủ môn Zina Ismail. Đây là pha tấn công có nét thứ hai của các cô gái VN.

Phút 3, VN có pha lên bóng khá nguy hiểm bên cánh trái. Tuy nhiên, ở tình huống cuối cùng, chẳng có đồng đội nào kịp băng vào sau khi thủ môn Zina Ismail cản phá không thành công quả tạt của Minh Nguyệt.  

Jordan được xem là đối thủ chính của Việt Nam ở bảng A. Vì thế, bằng mọi giá các cô gái Việt Nam phải giành chiến thắng để chiếm vị trí thứ 3, để có suất tham dự trận play-off tranh vé dự World Cup với đội xếp thứ ba tại bảng B.   

[box]Đội hình xuất phát của hai đội:

ĐT nữ Việt Nam: 2-Kiều Trinh, 17-Hải Hoà, 4-Nguyễn Thị Nga, 3-Chương Thị Kiều, 2-Nguyễn Thị Xuyến, 23-Kim Hồng, 16-Lê Thị Thương, 18-Nguyễn Thị Liễu, 13-Nguyễn Thị Muôn, 22-Lê Thu Thanh Hương, 8-Minh Nguyệt.ĐT nữ Jordan: 1-Zina Ismail, 7-Hani Khair, 13-Abu Kaseh, 18-Fakher Elddin, 19-Ayed Al Majali, 20-Mohd Shathli, 17-Hamad Khraisat, 16-Mahmoud Jebreen, 8-Yousef Alnaber, 4-Amin Almasri, 11-Mahmoud Jbarah.[/box] 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên