15/07/2018 22:50 GMT+7

Thắng Croatia, Pháp vô địch World Cup sau 20 năm

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Tuyển Pháp đẳng cấp và sung sức hơn đã xuất sắc đánh bại Croatia 4-2 trong trận chung kết World Cup 2018, qua đó trở lại ngôi vương một cách xứng đáng.

Thắng Croatia, Pháp vô địch World Cup sau 20 năm - Ảnh 1.

Cú sút phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 của Griezmann - Ảnh: REUTERS

Croatia là đội nhập cuộc tự tin hơn dù bị đánh giá thấp hơn. Họ áp đảo tuyển Pháp ngay từ những phút đầu trận dù thể lực đã bị bào mòn sau ba trận đấu trước đó phải thi đấu hiệp phụ.

Tuy nhiên cũng như các trận đấu trước, tuyển Pháp vẫn phòng ngự chắc chắn khiến cho các đợt tấn công của Croatia không thật sự hiệu quả. Trong bối cảnh đó, họ thậm chí còn gặp may khi có bàn mở tỉ số trước nhờ đối phương phản lưới. 

Phút thứ 18, Griezmann thực hiện quả đá phạt chếch về cánh phải vào vòng cấm. Tiền đạo Mario Mandzukic trong nỗ lực phòng ngự lại đánh đầu ngược về lưới nhà giúp Pháp có bàn thắng.

Bị dẫn trước, Croatia vẫn không tỏ ra lúng túng. Họ tiếp tục tổ chức các đợt tấn công và có được bàn gỡ hòa chỉ 10 phút sau đó. Lần này cũng từ một quả đá phạt, sau nhiều lần bóng chạm đầu các cầu thủ Croatia, bóng đến được chân của Perisic. Tiền vệ mang áo số 4 bình tĩnh ngoặc bóng một nhịp rồi tung cú sút chéo góc hạ gục của Lloris.

Thắng Croatia, Pháp vô địch World Cup sau 20 năm - Ảnh 2.

Đồ họa mô phỏng bàn thắng của Perisic - Thực hiện: CƠ AN

Đó chưa phải là bàn thắng cuối cùng của hiệp 1, bởi đến phút thứ 38, Griezmann một lần nữa được nhắc đến với cú sút phạt đền thành công nâng tỉ số lên 2-1. Đáng nói, đó là cú dứt điểm duy nhất trong hiệp 1 của Les Blues, nhưng họ lại có được đến 2 bàn.

Với ba bàn ngay trong 45 phút đầu tiên, cuộc đối đầu này tại World Cup 2018 trở thành trận chung kết có nhiều bàn thắng nhất kể từ năm 1998.

Công bằng mà nói thì Croatia mới là đội thi đấu hay hơn trong hiệp 1. Mọi con số thống kê đều cho thấy họ vượt trội hơn đối phương. Thậm chí trong 15 phút đầu, Croatia còn là đội chơi ép sân dù thể lực bị bào mòn do phải đá hiệp phụ cả ba trận trước đó.

Sang hiệp 2, tưởng chừng như sẽ có một lật đổ từ Croatia như cái cách họ đánh bại cả ba đối thủ là Đan Mạch, Nga và Anh từ thế bị dẫn bàn. Nhưng lần này, kịch bản như vậy đã không còn xảy ra.

Nguyên nhân có phần vì Pháp thi đấu quá hay, và cũng một phần vì Croatia đã không còn đủ thể lực để thi đấu. Hiệp hai chỉ trôi qua có 20 phút, số phận trận đấu đã được định đoạt. Cả Mbappe và Pogba đều có bàn thắng từ những cú sút xa khiến Subasic rất xuất sắc từ đầu giải đều chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Croatia có thêm một bàn thắng để vớt vát danh dự. Thủ môn Hugo Lloris xử lý vụng về khi chuyền thẳng vào chân Mandzukic, giúp tiền đạo đối phương lập công chuộc tội.

Bàn thua này không còn mang nhiều ý nghĩa, bởi Pháp bảo toàn được tỉ số 4-2 sau 90 phút. Les Blues xứng đáng lên ngôi sau lần đầu tiên vào năm 1998.

Còn với Croatia, với những màn trình diễn xuất sắc suốt giải, họ xứng đáng về nước trong niềm tự hào.

Trực tuyến Pháp - Croatia 2-1: VAR giúp Pháp có 11m, Griezmann sút vào Trực tuyến Pháp - Croatia 2-1: VAR giúp Pháp có 11m, Griezmann sút vào

TTO - Phút 18, Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà giúp Pháp mở tỉ số. Phút 29, Perisic sút bóng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia. Phút 38, Griezmann sút thành công từ chấm 11m.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên