26/06/2018 02:01 GMT+7

Tây Ban Nha: công không bén, thủ nhiều lỗi

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Tây Ban Nha cho thấy thế trận áp đảo trước đại diện Bắc Phi MaRốc nhưng lại không thể chuyển hóa thành những thành quả cụ thể. Cộng với nhiều sai sót hàng thủ, Tây Ban Nha bị MaRốc cầm chân 2-2.

Clp trận Tây Ban Nha - MaRốc 2-2 - Nguồn: VTV

Tây Ban Nha kiểm soát bóng 71% thời gian hiệp 1 với tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 91%. Các cầu thủ áo đỏ tung ra được 6 cú sút, trong đó có 2 cú dứt điểm trúng đích.

Isco và Iniesta là 2 cầu thủ thi đấu năng nổ nhất bên đội hình đội bóng xứ bò tót khi liên tục đảo vị trí và khoáy đảo cánh trái khung thành đối phương bằng những thoát xuống biên rồi chuyền vào trung tâm cho đồng đội chạy cắt mặt dứt điểm.

Bàn thắng của Tây Ban Nha trong 45 phút thi đấu đầu tiên cũng chính từ màn phối hợp kinh điển của 2 cầu thủ Real - Barca này. Phút thứ 19, Iniesta đi bóng nhanh nhẹn và khéo léo như "trai 18" rồi chuyền ngoặt lại cho Isco thoải mái dứt điểm đánh bại thủ thành Munir.

Điểm yếu lớn nhất của nhà cựu vô địch thế giới vẫn nằm ở cặp trung vệ Ramos và Pique khi 2 cầu thủ thi đấu lỏng lẻo, thiếu liên kết và 2 lần bị Amrabat và Boutaib bên phía MaRốc khoét sâu đối mặt De Gea.

Bàn thắng mở tỉ số của đại diện Bắc Phi cũng đến từ một tình huống quấy phá như vậy của trung phong số 13 Khalid Boutaib.

Tây Ban Nha: công không bén, thủ nhiều lỗi - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Sang hiệp 2, một lần nữa cặp trung vệ Pique - Ramos lại gây nhiều lo lắng cho các cổ động viên đội nhà. Phút 50, tiền đạo Boutaib tận dụng khe hở giữa 2 lá chắn này một lần nữa thoát xuống đối mặt với De Gea. Thủ môn M.U tiếp tục cản phá xuất sắc một bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Không những không thể phối hợp phòng ngự, Pique và Ramos còn mắc những sai lầm cá nhân đáng trách.

Cả trận, Pique 2 lần để bóng chạm tay nhưng may thay được trọng tài Irimatov Ravshan bỏ qua. Còn đội trưởng Tây Ban Nha lại không theo kèm được Youssef En-Nesyri để tiền đạo này bật cao đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 từ một tình huống phạt góc.

Có lẽ Tây Ban Nha quá chủ quan khi 4 năm qua không tìm một cặp trung vệ chắc chắn hơn thay thế bộ đôi đến từ 2 câu lạc bộ kình địch Real Madrid - Barcelona. Đáng nói, chính sự yếu kém của Pique và Ramos là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại tủi hổ của bóng đá xứ bò tót tại World Cup 2014, trong đó đỉnh điểm là trận thua 1-5 trước Hà Lan.

Trận này, hàng công của Tây Ban Nha năng nổ, nhanh nhẹn và khéo léo nhưng lại thiếu sức mạnh và độ chuẩn xác. Các dũng sĩ bò tót tung ra 16 cú dứt điểm - trung bình 5,6 phút sút 1 lần - nhưng chỉ có 4 cú trúng đích, tỉ lệ 25%.

Đặc biệt tiền đạo hiện đang có 3 bàn thắng cho Tây Ban Nha - Diego Costa có một trận đấu nhạt nhòa khi cả trận chỉ dứt điểm đúng 2 lần và bị thay ra phút 73.

May mắn, cầu thủ vào sân thay người Aspas đánh gót tinh tế phút 90 hạ gụ thủ môn Munir, mang về một điểm quý giá cho Tây Ban Nha, giúp đội bóng xứ bò tót xếp đầu bảng nhờ hơn Bồ Đào Nha về hiệu số bàn thắng bại.

Tây Ban Nha: công không bén, thủ nhiều lỗi - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Trực tiếp Tây Ban Nha - MaRốc 2-2: Gỡ hòa phút chót, Tây Ban Nha đầu bảng B Trực tiếp Tây Ban Nha - MaRốc 2-2: Gỡ hòa phút chót, Tây Ban Nha đầu bảng B

TTO - Trong trận đấu mà hàng thủ chơi rất dở, Tây Ban Nha hai lần để MaRốc vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, họ đã hai lần gỡ hòa, do công Isco và Aspas. Cùng với việc Bồ Đào Nha bị Iran cầm hòa 1-1, Tây Ban Nha đứng đầu bảng B.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên