11/07/2018 01:11 GMT+7

Tâm thư Cristiano Ronaldo ngày rời Real Madrid

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Mới đây, trang chủ đội bóng Real Madrid đăng tải bức thư của Cristiano Ronaldo gửi đến người hâm mộ ngày chia tay. Sau 9 năm gắn bó, những dòng tâm trạng của ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến không ít cổ động viên xúc động…

Tâm thư Cristiano Ronaldo ngày rời Real Madrid - Ảnh 1.

Ronaldo đến Real Madrid trong sự chào đón nồng nhiệt và ra đi trong những ánh hào quang chói sáng - Ảnh: REUTERS

Những năm khoác áo Real Madrid và sinh sống ở thành phố Madrid chắc chắn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.

Giờ đây, tôi muốn bày tỏ niềm biết ơn vô hạn đến câu lạc bộ, đến người hâm mộ và đến thành phố này. Tôi thành thật gửi lời cảm ơn đến tất cả vì tình yêu và niềm cảm hứng họ mang đến cho tôi.

Mọi thứ thật tuyệt vời trong 9 năm qua - 9 năm đặc biệt - 9 năm đầy cảm hứng. Ở Real Madrid, tôi phải nỗ lực vì yêu cầu đội bóng rất cao, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian tôi tận hưởng niềm đam mê bóng đá ở đây, theo một cách độc nhất vô nhị.

Tâm thư Cristiano Ronaldo ngày rời Real Madrid - Ảnh 2.

9 năm tại Real Madrid, Ronaldo giành không ít danh hiệu lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là 4 chức vô địch Champions League - Ảnh: REUTERS

Tôi có những đồng đội xuất sắc trên sân cỏ. Tôi cảm nhận được sự nồng ấm lan tỏa từ một tập thể kỳ diệu - một tập thể cùng nhau làm nên lịch sử khi giành 4 chức vô địch Champions League trong vòng 5 năm, trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp. 

Cũng nhờ có đồng đội, tôi giành được 4 danh hiệu quả bóng vàng và 3 danh hiệu chiếc giày vàng. Khoảng thời gian diệu kỳ trong sự nghiệp của tôi đều gắn bó với câu lạc bộ vĩ đại - Real Madrid

Real Madrid đã chiếm trọn trái tim tôi. Real Madrid là gia đình của tôi. Do đó hơn bao giờ hết, tôi muốn nói lời cảm ơn, cảm ơn câu lạc bộ, cảm ơn ngài chủ tịch, cảm ơn giám đốc kĩ thuật, cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn đồng đội, cảm ơn các nhân viên kĩ thuật, các bác sĩ và tất cả những nhân viên đã làm cho mọi thứ tuyệt vời và không hề nhàm chán.

Một lần nữa tôi cảm ơn những người hâm mộ. Tôi cũng thầm cảm ơn bóng đá Tây Ban Nha. Trong suốt 9 năm, tôi luôn chơi bóng với động lực sánh kịp những bậc tiền bối lão làng của Real Madrid.

Tôi dành sự ngưỡng mộ và ghi lòng tạc dạ với tất cả, tất cả…

Giờ đây, tôi biết đã đến lúc cần một chu kỳ mới. Tôi ra đi nhưng chiếc áo này, đôi giày này, và cả sân vận động Santiago Bernabeu sẽ luôn ở trong tim tôi dù tôi đến bất cứ đâu.

Cảm ơn tất cả.

Và tôi sẽ lập lại câu nói đầu tiên khi đến Santiago Bernabeu - sân vận động của chúng ta - 9 năm trước: Hala Madrid!

Bạn gái Ronaldo bị trút giận sau thất bại của CR7 ở World Cup Bạn gái Ronaldo bị trút giận sau thất bại của CR7 ở World Cup

TTO - Thất vọng và tức giận là cảm xúc của nhiều cổ động viên sau thất bại của Ronaldo và đồng đội. Một số fan thậm chí đem bạn gái Ronaldo ra trút giận, nói rằng cô là nguyên nhân dẫn tới thất bại của CR7.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên