09/06/2012 07:09 GMT+7

"Tài tử" Võ Minh Trí

S.H.
S.H.

TT - Mùa Euro 2012 đã đến. Dù có mê bóng đá đến mấy, rất ít nhân viên dám thức đến 1g45 sáng để xem trận đấu thứ nhì trong ngày vì sợ không đủ sức khỏe làm việc. Thế là họ hẹn nhau vào cơ quan để xem trận đấu được truyền hình phát lại vào sáng hôm sau.

TT - Mùa Euro 2012 đã đến. Dù có mê bóng đá đến mấy, rất ít nhân viên dám thức đến 1g45 sáng để xem trận đấu thứ nhì trong ngày vì sợ không đủ sức khỏe làm việc. Thế là họ hẹn nhau vào cơ quan để xem trận đấu được truyền hình phát lại vào sáng hôm sau.

Tụm năm tụm ba xem đá bóng, bàn luận sôi nổi thì tất cả cụt hứng khi sếp bước chân vào phòng và quát ầm ĩ: “Sao không tập trung làm việc mà xem đá bóng. Tắt, tắt tivi ngay...”. Lính riu ríu tuân lệnh. Nhưng sếp lại quay bước vào phòng riêng, mở tivi chọn kênh thể thao để xem trận đấu được phát lại.

Đang say sưa với màn vờn bóng của Ronaldo, cửa phòng sếp bỗng bật mở, một người thò đầu vào phê bình: “Sếp chơi không đẹp. Xem đá bóng một mình thì làm sao hào hứng được”. Dứt câu phê bình, vị khách rút ngay chiếc thẻ vàng cảnh cáo hành động không đẹp của sếp. Điện phụt tắt. Sếp rời phòng riêng kêu bảo vệ mở máy phát điện dự phòng rồi rủ lính đến xem cùng.

Đây là đoạn clip quảng cáo hài hước cho một sản phẩm máy phát điện. Vị khách rút thẻ vàng không ai khác mà chính là trọng tài FIFA Võ Minh Trí. Xuất hiện trong đoạn quảng cáo này không quá chục giây nhưng ông Trí than thở: “Đóng phim khó hơn làm trọng tài trên sân. Phải quay đi quay lại về hình ảnh, lời thoại, động tác mất đến ba giờ liền. Nhưng cũng vui vì được chọn làm “tài tử” trong mùa Euro 2012...”.

S.H.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên