31/07/2011 20:38 GMT+7

Sun Yang lập KLTG thứ hai tại giải

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Hôm nay 31-7, ngày cuối cùng của Giải VĐTG bơi lội tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc đã khép lại với thêm một thành công nữa của đội Mỹ khi họ đoạt thêm 4 HCV nữa và dẫn đầu chung cuộc toàn đoàn. Tuy nhiên dấu ấn trong ngày lại thuộc về kình ngư Trung Quốc Sun Yang.

TTO - Hôm nay 31-7, ngày cuối cùng của Giải VĐTG bơi lội tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc đã khép lại với thêm một thành công nữa của đội Mỹ khi họ đoạt thêm 4 HCV nữa và dẫn đầu chung cuộc toàn đoàn. Tuy nhiên dấu ấn trong ngày lại thuộc về kình ngư Trung Quốc Sun Yang.

Các huy chương vàng của đoàn Mỹ trong ngày hôm nay thuộc về Ryan Lochte ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân; Nicholas Thoman, Mark Gangloff, Michael Phelps và Nathan Adrian ở nội dung 4x100m hỗn hợp; Elizabeth Beisel ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân và Jessica Hardy ở cự ly 50m ếch nữ.

Với Ryan Lochte, đây là chiếc HCV thứ 5 của anh tại giải sau các cự ly 200m tự do nam, 4x200m tự do, 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp, trong đó anh đã lập KLTG ở cự ly 200m hỗn hợp nam. Không nghi ngờ gì nữa, tại giải lần này Ryan Lochte chính là kình ngư nam xuất sắc nhất dù rằng tổng số huy chương anh đạt được không bằng Michael Phelps.

Michael Phelps kết thúc giải cũng với 4 HCV gồm 100m, 200m bướm, 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp; 2 HCB gồm 200m tự do và 200m hỗn hợp; 1 HCĐ 4x100m tự do nhưng anh không thể so sánh với Lochte vì không có kỷ lục thế giới và hai lần bị Lochte đánh bại.

Trong khi đó ở cự ly 50m ếch nữ, Rebecca Soni đã bị đồng hương Jessica Hardy đánh bại và không thể hoàn thành cú hattrick đoạt HCV ở cả 3 cự ly bơi ếch.

Dù Mỹ đã đoạt 4 HCV trong ngày thi đấu cuối nhưng tâm điểm trong ngày hôm nay lại thuộc về Sun Yang khi anh đoạt HCV cự ly 1.500m nam kèm theo kỷ lục thế giới. Đây mới chỉ là kỷ lục thế giới thứ 2 tại giải và thời gian 14 phút 34,14 giây của Sun Yang đã phá kỷ lục cũ của huyền thoại bơi đường dài người Úc Grand Hackett.

Điều đáng nói là kỷ lục của Grand Hackett là một trong những kỷ lục hiếm hoi có thể “sống sót” qua thời kỳ áo bơi công nghệ cao. Còn nhớ ở giải năm 2009, gần như tất cả kỷ lục thế giới đã bị phá, thậm chí phá nhiều lần trong một đợt bơi. Kết thúc giải ở Rome khi đó, đã có tổng cộng 43 KLTG mới được thiết lập nhưng kỷ lục của Grand Hackett vẫn đứng nguyên.

Đã từ lâu Sun Yang đã được coi là truyền nhân của Grand Hackett và giờ đây tất cả mọi người đều phải công nhận tài năng của Sun Yang. Ở giải lần này Sun Yang cũng đã đoạt HCV cự ly 800m.

Ngày thi đấu cuối cùng, giải còn trao HCV cho Liam Tancock của Anh ở cự ly 50m ngửa nam và Therese Alshammar của Thụy Điển ở cự ly 50m tự do nữ.

Như vậy kết thúc giải VĐTG bơi lội 2011, đội Mỹ dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn với 17 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ. Tất cả HCV của Mỹ đều đến từ môn bơi lội. Đứng thứ hai là Trung Quốc với 15 HCV, 13 HCB, 8 HCĐ. Trong số các HCV, Trung Quốc có 10 cái từ nhảy cầu và 5 cái từ bơi lội. Đứng thứ ba là đoàn Nga với 8 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, trong đó 7 đến từ bơi nghệ thuật và 1 từ bơi lội.

Các đoàn còn lại đều không đoạt quá 4 HCV, trong đó Brazil có 4 HCV; Ý, Anh có 3 HCV; Úc, Pháp, Hà Lan, Hi Lạp, Đan Mạch có 2 HCV.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên