21/07/2020 09:45 GMT+7

Sự hỗn loạn đẹp đẽ của bóng đá Anh

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - M.U với thành tích đối đầu áp đảo lại bị Chelsea hành hạ ở bán kết cúp FA, Tottenham đã hết hi vọng vào top 4 vẫn có thể đè bẹp Leicester.

Sự hỗn loạn đẹp đẽ của bóng đá Anh - Ảnh 1.

Tottenham (áo trắng) bất ngơ  thắng đậm Leicester 3-0 ở vo ng 37 Premier League - Ảnh: AFP

Bóng đá Anh tiếp tục chứng tỏ vì sao họ luôn là đấu trường hấp dẫn nhất thế giới.

Thật vậy, dù Liverpool đã vô địch sớm nhưng cuộc đua top 4 lại căng thẳng đến cực độ với sự góp mặt của gần chục CLB.

Tiền bạc tạo ra động lực

Câu chuyện về tính cạnh tranh dữ dội của bóng đá Anh từ lâu đã là một đề tài được cả thế giới quan tâm. Tiền bạc tạo ra động cơ mãnh liệt, và Giải ngoại hạng Anh (Premier League) luôn đi trước các giải đấu khác về cách thức phân bố đồng tiền sao cho hiệu quả.

Nhiều năm trước, Premier League trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhờ việc phân bố tiền bản quyền truyền hình một cách công bằng. Điều này giúp những đội yếu nhất, nghèo nhất của giải đấu nhận được khoản tiền có tỉ lệ 1:1,6 so với những đội mạnh nhất (đội kém nhất cũng nhận được số tiền bằng 62,5% đội mạnh nhất).

Trong khi vào giai đoạn đó ở La Liga hay Serie A, các đội đại gia nhận phần chia gấp cả chục lần so với những đội yếu. Và khi mà La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 đồng loạt học theo Premier League về cách phân chia tiền bản quyền một cách công bằng hơn cho các đội bóng, bóng đá Anh lại tiếp tục thay đổi.

Đầu mùa này ban tổ chức Premier League thông báo thể thức chia tiền mới. Theo đó, ở những mùa trước, 50% tiền bản quyền truyền hình quốc nội sẽ được chia đều, 25% chia theo thành tích, còn 25% chia theo số lượng trận đấu được phát sóng. Còn toàn bộ tiền bản quyền truyền hình nước ngoài được chia đều.

Từ mùa 2019-2020, phần tiền ở giải quốc nội vẫn giữ nguyên. Nhưng phần nước ngoài lại phải chia theo thành tích. Sự thay đổi này phá hỏng "tỉ lệ vàng" 1:1,6 trước đây, thay vào đó là tỉ lệ mới vào khoảng 1:1,8. Đại khái, nhảy được một bậc trên bảng xếp hạng thì sẽ thu về thêm khoảng 5 triệu bảng. Nhảy 4 bậc thì kiếm được thêm 20 triệu bảng - đủ để mua một ngôi sao. Đó là chưa kể việc giành vé tham dự cúp châu Âu càng mang về nhiều lợi ích hơn nữa.

Hỗn loạn, nhưng... đẹp đẽ

Hãy nhìn vào bảng xếp hạng trước lượt đấu rạng sáng mai, Arsenal hiện đang xếp thứ 10 với 53 điểm nhưng vẫn còn 2 trận. Họ hoàn toàn có thể vượt mặt Tottenham (58 điểm) để giành vị trí thứ 6. Thắng nốt 2 trận cuối cùng, nhiều khả năng Arsenal sẽ kiếm được thêm 20 triệu bảng. Vì vậy đừng thắc mắc tại sao một Southampton đã an toàn trụ hạng vẫn gồng mình chiến đấu với M.U đến những giây cuối cùng. Thành tích thi đấu trong khoảng 5 trận đấu (tưởng chừng vô nghĩa) cuối cùng của họ quyết định một khoản tiền 25-30 triệu bảng.

Sức ép càng lớn thì những bất ngờ càng dễ xảy ra. Đã có những thời điểm Leicester cầm chắc một vị trí trong top 3. Giờ đây họ có thể bay khỏi top 4, nếu điều đó xảy ra, ước tính Leicester thiệt hại không dưới 50 triệu bảng Anh, tương đương quỹ lương cho cầu thủ trong một năm của "bầy cáo". Có thể hiểu vì sao họ lại "tim đập chân run" đến vậy trước một Tottenham không còn gì để mất.

Vào bất kỳ mùa giải nào, chúng ta đều có thể tìm ra những điều đặc biệt của bóng đá Anh. Nếu ở năm ngoái là cuộc đua "song mã" đến nghẹt thở giữa Man City và Liverpool, thì điểm nhấn năm nay là một cuộc đua đầy hỗn loạn của nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Một sự hỗn loạn, nhưng... đẹp đẽ!

"Nghệ sĩ hài" Maguire

"Nghệ sĩ hài" tiếp tục là biệt danh được người hâm mộ đem ra trêu chọc Harry Maguire sau màn trình diễn thảm họa của trung vệ tuyển Anh trong trận M.U thua Chelsea 1-3 ở bán kết cúp FA. Đầu tiên, Maguire có pha lao người húc đầu ngớ ngẩn vào Eric Bailly ở cuối hiệp một khiến đồng đội chấn thương nặng phải rời sân. Và rồi cũng chính Maguire đá phản lưới nhà trong bàn thua thứ 3 của "quỷ đỏ".

Chiến thắng này giúp Chelsea giành quyền chơi trận chung kết cúp FA với Arsenal diễn ra vào tối 1-8 tới (giờ địa phương).

Đè bẹp Man Utd, Chelsea vào chung kết Cúp FA Đè bẹp Man Utd, Chelsea vào chung kết Cúp FA

TTO - Rạng sáng 20-7, Chelsea đã gây ấn tượng khi đá bại Manchester United (Man Utd) 3-1 trên sân Wembley để đoạt vé vào chung kết Cúp FA.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên