09/12/2020 07:06 GMT+7

Solskjaer: 'Không thể để lọt lưới 3 bàn rồi mong ngược dòng như ở Premier League'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trả lời phỏng vấn sau khi Man Utd bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận đội bóng của ông đã chơi không tốt.

Solskjaer: Không thể để lọt lưới 3 bàn rồi mong ngược dòng như ở Premier League - Ảnh 1.

HLV Ole Gunnar Solskjaer thất vọng rời sân sau trận thua Leipzig - Ảnh: REUTERS

Hành quân đến sân của Leipzig sáng 9-12, nhiệm vụ của Man Utd là không được để thua nhằm có được tấm vé đi tiếp ở bảng H. 

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" lại có một trận đấu bạc nhược khi để đối phương dẫn trước tới 3-0 sau 69 phút. Hai bàn gỡ trong những phút cuối là không đủ để cứu họ tránh thất bại.

Kết quả này khiến Man Utd bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Dĩ nhiên, HLV Solskjaer không thể cảm thấy hài lòng. Phát biểu sau trận đấu, ông thừa nhận đội bóng của mình đã có khởi đầu quá tệ và điều này khiến họ bị thủng lưới dễ dàng.

"Chúng tôi khởi đầu quá muộn màng. Ở đây (Champions League) khác với Premier League, bạn không thể để lọt lưới 3 bàn rồi mong có thể ngược dòng. Chúng tôi đã thiếu may mắn trong những phút cuối, tôi tưởng chúng tôi đã suýt gỡ gạc được gì đó", HLV Solskjaer nói

Bảng H được xem là "bảng tử thần" ở mùa giải năm nay. Có thời điểm Man Utd nắm lợi thế và có được vị trí nhất bảng. Thế nhưng họ không thể tận dụng điều này khi có những trận thua không đáng có, đặc biệt là trước đối thủ yếu Istanbul Basaksehir.

Bản thân chiến lược gia người Na Uy cũng cảm thấy tiếc nuối khi để mất điểm. Ông chia sẻ: "Tất nhiên bạn không thể nói chúng tôi đã chơi tốt. Trong một bảng đấu khó khăn, thất bại ở Istanbul là rất nặng nề. Nó khiến chúng tôi đánh mất điểm số đáng lẽ đã thuộc về mình.

Hôm nay chúng tôi đã ở gần với một trận hòa. Chúng tôi biết mình cần phòng ngự bóng bổng và các pha đưa bóng vào vòng cấm. Nhưng chúng tôi đã không thể phá bóng ra. 

Là một cầu thủ, bạn không thể hối tiếc điều gì. Bạn có thể thấy tiếc về một số khoảnh khắc trong trận đấu, rồi sau đó cần tập trung cho trận cầu quan trọng vào thứ Bảy tuần này (gặp Man City)".

Sau khi nói về vấn đề chuyên môn, ông Solskjaer nhận được câu hỏi về Paul Pogba. Trước trận, người đại diện của Pogba là Mino Raiola đã công khai phát biểu rằng cầu thủ người Pháp không cảm thấy hạnh phúc ở Manchester.

Đáp lại, HLV Solskjaer trả lời: "Bạn phải hỏi chính Pogba xem cậu ấy có hạnh phúc hay không. Cậu ấy luôn tập trung để làm những điều tốt nhất cho cả đội. Cậu ấy luôn nỗ lực lúc tập luyện và chỉ cần tập trung vào màn trình diễn của mình".

Quên Fred đi, sai lầm thuộc về Solskjaer Quên Fred đi, sai lầm thuộc về Solskjaer

TTO - Thất bại 1-3 trước Paris Saint-Germain (PSG) trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 3-12 khiến cơ hội đi tiếp của Manchester United (M.U) tại Champions League trở nên hẹp đi rất nhiều.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên