02/03/2020 11:00 GMT+7

Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2019: Chiến thắng của đẳng cấp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trở lại với V-League từ năm 2017, TP.HCM có 8 trận đối đầu với Hà Nội ở V-League, Cúp quốc gia với kết quả toàn hòa và thua. Mới nhất là trận thua 1-2 trên sân Thống Nhất vào chiều 1-3.

Siêu cúp bóng đá Việt Nam 2019: Chiến thắng của đẳng cấp - Ảnh 1.

Hà Nội hoàn tất cú ăn ba cho mùa bóng 2019 sau chiến thắng ở Siêu cúp bóng đá VN với tỉ số 2-1 trước TP.HCM - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ưu thế hơn Hà Nội khi được đá trên sân nhà, có bước chạy đà hoàn hảo với một trận thắng cùng một trận hòa ở AFC Cup, và sớm có lợi thế với bàn mở tỉ số vào lưới đối thủ từ phút 19 - Công Phượng ghi bàn bằng cú sút xa đẹp mắt, thế nhưng đội TP.HCM lại cay đắng nhìn đối thủ nâng cao cúp vàng trong trận tranh Siêu cúp bóng đá VN 2019.

Ngoài bàn mở tỉ số của Công Phượng, rồi pha đột phá và kết thúc táo bạo của Phi Sơn ở phút 28, TP.HCM không hề để lại dấu ấn đáng kể về mặt chuyên môn trong trận đấu mà họ được kỳ vọng rất nhiều rằng sẽ khuất phục được Hà Nội. Nói cách khác, học trò của HLV Chung Hae Seong chỉ đúng sức mình trong 30 phút đầu tiên rồi nhìn đối thủ mặc tình nhảy múa ngay trên sân nhà của mình.

Thi đấu được 5 phút, trung vệ Duy Mạnh phải rời sân vì chấn thương gối. Vận rủi của Duy Mạnh vô tình lại trở thành cơ hội cho cầu thủ trẻ Việt Anh tỏa sáng trong vai trò đóng thế. Việt Anh kết hợp với Lê Văn Xuân - gương mặt mới của Hà Nội, cùng Thành Chung trở thành bức tường vững chắc ngay trước mặt thủ môn Văn Công. Họ không có lỗi ở bàn thua duy nhất trận này bởi Công Phượng kết thúc từ xa cực mạnh và hiểm hóc.

Sau hơn ba tháng nghỉ thi đấu, Hà Nội nhập cuộc khá uể oải, lối chơi quen thuộc - bật tường bóng ngắn - đột nhiên biến mất, thay vào đó là những quả chuyền dài vượt tuyến. Và phải đến khi bị thủng lưới, Hà Nội mới bừng tỉnh để quay lại với ngón sở trường phản công nhanh, phối hợp bóng sệt và ngắn, chuyển hướng tấn công bất ngờ để đẩy TP.HCM vào thế chống trả nhọc nhằn.

Trở lại với chính mình, Hà Nội dần phát huy sức mạnh bằng sự nhuần nhuyễn trong tổ chức tấn công, kín kẽ trong phòng ngự và quan trọng hơn cả là biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu lúc khoan lúc nhặt thông qua đôi chân khéo léo và nhãn quan chiến thuật sắc sảo của tiền vệ Moses.

Nhạc trưởng giữa sân, đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội Hà Nội và TP.HCM, điều mà Hà Nội có đã giúp họ đi tới chiến thắng bằng cuộc lội ngược dòng đầy thuyết phục. TP.HCM bại trận khi họ không có tiền vệ tấn công đích thực. Nói vậy để thấy rằng khoảng trống mà Đỗ Văn Thuận (chấn thương, nghỉ dài hạn) để lại là quá lớn với TP.HCM. Không kịp lấp đầy khoảng trống này cho cuộc chơi đường dài trong năm 2020, xem ra thầy trò ông Chung Hae Seong khó đạt được những tham vọng lớn mùa này.

Sự vượt trội về đẳng cấp của Hà Nội thể hiện rõ trong hai bàn thắng. Văn Quyết láu lỉnh tỉa bóng qua hai chân của trung vệ Akide vào vòng cấm địa. Hùng Dũng lao nhanh theo xỉa bóng bật chân thủ môn Bùi Tiến Dũng dội ra. Bóng vô tình đập vào chân Hùng Dũng rồi bay ngược vào lưới giúp Hà Nội gỡ hòa 1-1 ở phút 30. Hà Nội may mắn với bàn gỡ hòa, nhưng không thể phủ nhận sự tinh tế của Văn Quyết với pha bóng xâu kim Akide.

Ngay trước lúc rời sân nghỉ giải lao, Hùng Dũng - được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - có cú solo quyết đoán vào vòng cấm địa rồi sút căng. Bóng bật người Bùi Tiến Dũng dội ra hệt như đường chuyền đẹp cho Omar ghi bàn thắng quyết định cho trận đấu. 

Không ghi bàn nhưng Hùng Dũng được ngợi khen nhiều trong pha lập công của Omar. Hàng thủ TP.HCM chực chờ phá quả chuyền ra cánh phải cho Văn Kiên thì Hùng Dũng tăng tốc, đột phá nhanh rồi kết thúc mạnh khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể bắt gọn ở cự ly gần. Bóng dội ra, Omar thoải mái đá bồi.

Lội ngược dòng thắng 2-1, Hà Nội khép lại mùa bóng 2019 bằng cú ăn ba lịch sử: vô địch V-League, Cúp quốc gia rồi Siêu cúp.

HLV Chung Hae Seong: "Cầu thủ của tôi khá mệt"

Chia sẻ trong buổi họp báo, HLV Chung Hae Seong (TP.HCM) thừa nhận: "Cầu thủ của tôi bị đuối về thể lực và dẫn đến mất tập trung nên bại trận. Trận đấu với Hougang United hồi giữa tuần đã tiêu hao khá nhiều sức lực. Sức khỏe cầu thủ đi xuống là lỗi của tôi".

Về phía đối diện, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Theo ông, việc họ hóa giải được hai mũi nhọn nguy hiểm Phi Sơn, Công Phượng là mấu chốt cho chiến thắng.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Duy Mạnh còn rất đau, không thể tự đi lại. Chúng tôi sẽ phải chờ kết quả khám sức khỏe, nhưng tôi nghĩ đó là một chấn thương nặng". (Đ.K.)

Công Phượng ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp Công Phượng ghi bàn, CLB TP.HCM vẫn thua CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp

TTO - Dù tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt nhưng tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn phải đứng nhìn CLB TP.HCM gục ngã 1-2 trước CLB Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp quốc gia 2020.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên