14/05/2023 18:13 GMT+7

'SEA Games trong mắt tôi': Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường

SEA Games trong mắt tôi là tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, là sự cống hiến bằng hết sức bình sinh của nữ VĐV Phạm Thị Hồng Lệ.

SEA Games trong mắt tôi: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường - Ảnh 1.

Hồng Lệ gây ấn tượng vì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ - Ảnh: T.L

Nhắc đến cô gái quê gốc Bình Định này, tâm tưởng tôi lại hiện rõ hình ảnh vô cùng xúc động của cô 4 năm về trước ở SEA Games 30. Khi đó, Hồng Lệ gục ngã nằm bất động phải thở oxy và chườm đá sau khi kiệt sức trên đường chạy marathon 42km cố gắng bám đuổi đối thủ cán đích ở vị trí thứ ba.

Trong phút giây nguy hiểm ấy, em đã khóc và tôi cũng rưng rưng. Lòng luôn nguyện cầu em sẽ bình an. Bởi tôi biết marathon là nội dung đường trường vô cùng khốc liệt, vắt kiệt sức các VĐV khủng khiếp. Nếu không kịp tiếp nước cơ thể sẽ gặp nguy hiểm. 

 May là Hồng Lệ không sao. Và diệu kỳ thay, chỉ 2 ngày sau, tôi lại thấy bóng dáng em trên đường chạy 10km và nỗ lực giành tấm HCB.

Sau bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đổ ra thì SEA Games 31 trên sân nhà em đã đổi màu huy chương một cách không thể tuyệt vời hơn. Hồng Lệ tạo khoảng cách an toàn ngay những vòng đầu so với các đối thủ và thoải mái băng băng về đích. 

Nhìn những hơi thở dốc phả ra mà thương em quá. Nhưng lần này khác. Em đã thành công trên đường chạy 10km để lần đầu tiên cầm tấm HCV SEA Games trong tay. Hạnh phúc vỡ òa. Nhìn phút giây chân em chạm đích tôi như phấn khích mà la lớn: Giỏi lắm em gái!  Em đã chiến thắng rồi.

Cách đây mấy ngày, Hồng Lệ cùng đồng đội Nguyễn Thị Oanh xuất trận trên đường chạy 5.000m. Ở đoạn đầu, em dường như dưỡng sức chờ thời cơ bứt phá. 

Khi chỉ còn một vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh bất ngờ vươn lên và ngay lúc này Hồng Lệ cũng bùng nổ qua mặt các đối thủ củng cố cho mình vị trí thứ hai vững chắc bám theo sau đàn chị.

Từng bước em chạy thật đẹp, chắc chắn và thanh thoát lướt nhanh như gió lao thẳng về vạch đích. HCB của em quý không thua gì một tấm HCV.

Hôm đó, sân vận động Morodok Techo đổ mưa nhưng đó là cơn mưa của buổi chiều hạnh phúc. Tự hào và xúc động làm sao khoảnh khắc em cùng đàn chị đứng cạnh nhau trên bục trao huy chương mắt nhìn về quốc kỳ cùng cất giọng hát quốc ca đầy thiêng liêng.

SEA Games 32 trong mắt tôi là nguồn cảm hứng bất tận từ cô gái quê Bình Định nhà nghèo từng không có tiền học võ để rồi bén duyên với điền kinh. Cô gái ấy chưa bao giờ bỏ cuộc và e ngại trước bất kỳ thử thách nào. 

Em nhỏ bé nhưng tâm hồn cao đẹp, tinh thần đầy ý chí luôn sống hết mình với từng bước chạy sinh tử.

Để hưởng ứng SEA Games 32, báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Cảm hứng SEA Games 32 với hai sân chơi sau: Cuộc thi viết "SEA Games 32 trong mắt tôi" và Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32". Mời bạn đọc vào tìm hiểu chi tiết tại ĐÂY.
SEA Games trong mắt tôi: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường - Ảnh 4.
Phạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục quốc gia cự ly 10.000mPhạm Thị Hồng Lệ phá kỷ lục quốc gia cự ly 10.000m

TTO - Sáng 13-12, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của Bình Định đã gây bất ngờ rất lớn tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 khi phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 10.000m với thành tích 34 phút 01 giây 59.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên