05/05/2023 08:55 GMT+7

'SEA Games trong mắt tôi': Những bông hoa trên nòng súng

SEA Games trong mắt tôi - đó là hình ảnh chiến đấu kiên cường của các cô gái để mang vinh quang về cho Tổ quốc.


SEA Games trong mắt tôi: Những bông hoa trên nòng súng - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều (3) - chiến binh của tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, vì chấn thương, cô không thể tham dự SEA Games 32 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Đấu trường SEA Games luôn để lại nhiều hình ảnh đáng khâm phục và cảm động. Những vận động viên ưu tú, giàu nghị lực của Việt Nam luôn vượt lên nghịch cảnh, thử thách để đem vinh quang về cho đất nước mến yêu của mình.

Họ đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu hoặc ảnh hưởng trầm trọng lên sức khỏe của mình nếu nỗ lực quá sức trên đường chạy marathon 42km như Phạm Thị Hồng Lệ. Cô đã phải thở oxy khi về tới đích để đoạt huy chương đồng, đem danh dự về cho Tổ quốc tại SEA Games 30. 

Dù không "đổi màu" được cho tấm huy chương danh giá nhất, nhưng tài năng và nghị lực đáng khen của cô gái nhỏ nhắn khiến mọi người phải ngả mũ cúi chào. Cô đánh đổi tất cả để cố gắng đem vinh quang về cho đất Việt, bất kể nguy hiểm đến tính mạng của mình khi đã quá kiệt sức trên đường về đích. 

Tiếp nối tấm gương Hồng Lệ là hình ảnh đáng khen của nữ trung vệ Chương Thị Kiều tại SEA Games 30 trong trận chung kết gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. 

Lối thi đấu máu lửa của cô gái xinh đẹp, cao 1m66 là lá chắn thép giúp hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công bàn thắng quý giá của đồng đội để lên ngôi vô địch một cách ngoạn mục. 

SEA Games trong mắt tôi: Những bông hoa trên nòng súng - Ảnh 3.

Chương Thị Kiều với cái đùi băng trắng xóa gây ấn tượng ở SEA Games 2019 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đùi của Chương Thị Kiều đã đổ máu trong một pha phá bóng quyết liệt, quyết bảo vệ cầu môn của đội nhà không bị xuyên thủng từ các đợt tấn công dồn dập của đối thủ. 

Trung vệ thép của tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên quyết không rời sân với cái chân quấn băng để cùng sát cánh với đồng đội cho đến tận phút cuối.

Và tại SEA Games 32 trên đất Campuchia, nữ võ sĩ Jiu Jitsu Đặng Thị Huyền đã xuất sắc đoạt tấm HCĐ ở bảng đấu gồm 5 VĐV khác. Cô thua trước VĐV Thái Lan và đặc biệt đụng độ võ sĩ nước chủ nhà Campuchia là Jessa Kan thì cô bị đau nhẹ ở cổ tay. 

Vẫn cố gắng thi đấu với tinh thần quả cảm, khi Đặng Thị Huyền gặp VĐV người Philippines thì hai cánh tay của cô bị đối thủ khóa chặt gây đau đớn đành thua cuộc. Sau đó, cô phải nhờ đội ngũ y bác sĩ xịt thuốc giảm đau để tiếp tục thi đấu với đối thủ người Singapore.

SEA Games trong mắt tôi: Những bông hoa trên nòng súng - Ảnh 4.

Hồng Lệ là tấm gương về tinh thần chiến đấu ở SEA Games 2019 - Ảnh: T.L

Cuối cùng thì mọi nỗ lực đáng khen của Đặng Thị Huyền cũng được đền đáp với tấm HCĐ quý giá đem về cho Việt Nam. 

Noi gương hai bậc đàn chị Phạm Thị Hồng Lệ và Chương Thị Kiều, cô gái võ sĩ xinh xắn Đặng Thị Huyền cũng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ mọi người vì lòng dũng cảm, không chịu khuất phục trước mọi đối thủ dù bị chấn thương. 

Cái "chất thép" của một chiến binh bất phục trong người Đặng Thị Huyền mới đáng trân quý hơn màu của tấm huy chương mà cô đạt được gần như... không tưởng.

Xin ghi lại đây niềm cảm xúc đong đầy khi những hình ảnh đáng trân trọng bởi "những bông hoa trên nòng súng" tại đấu trường SEA Games, nơi từng tôn danh những VĐV xuất sắc của Việt Nam. 

Họ luôn biết vượt lên chính mình để đoạt lấy từng chiếc huy chương danh giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu cũng như sức khỏe, tính mạng mình khi được vinh hạnh đại diện cho nước nhà thi đấu cùng bè bạn tại sân chơi SEA Games.

"Những tấm lòng vàng" bằng nghị lực phi thường và tài năng xuất chúng của các cô gái vàng Việt Nam vẫn lóng lánh hơn so với tấm huy chương mà họ đã đạt được.

Để hưởng ứng SEA Games 32, báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam sẽ tổ chức hai sân chơi sau: Cuộc thi viết "SEA Games 32 trong mắt tôi" và Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32". Mời bạn đọc vào tìm hiểu chi tiết tại đây.
SEA Games trong mắt tôi: Những bông hoa trên nòng súng - Ảnh 6.

'SEA Games trong mắt tôi': Những tấm huy chương không màu

"SEA Games trong mắt tôi" - là những tấm huy chương không màu, tấm huy chương của tinh thần vượt khó mạnh mẽ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên