03/05/2020 09:40 GMT+7

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường

T.T.D. - QUANG ĐỊNH
T.T.D. - QUANG ĐỊNH

TTO - Sài Gòn những ngày bình yên sau cách ly, không tấp nập, ồn ã như thường thấy. Thành phố sôi động đang tạm nghỉ ngơi, để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Đường phố lặng lẽ, hàng quán khép mình.

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 1.

Chị Kim Lan tưới cây xanh tại công viên 30-4 mỗi sáng sớm

Không kẹt xe, không chen lấn, chẳng hối hả như những ngày thường, khói bụi vì thế cũng ít đi. Bớt đi những cảnh vội vã và cũng chẳng mấy ai hối hả ngược xuôi.

Thay vào đó, dễ dàng bắt gặp những gia đình, nhóm bạn cùng nhau đạp xe đạp từ sáng sớm dạo quanh thành phố mà không lo khói bụi. Xe đạp trở thành phương tiện phổ biến với nhiều người trong những ngày này.

Đường phố được "thay áo", trở thành nơi vô cùng yên tĩnh, nhẹ nhàng. Thành phố nghỉ ngơi nhưng đẹp và yên bình lạ thường.

Chị Nguyễn Thị Trải và hai con được chồng lái xe từ Hóc Môn ra trung tâm thành phố chơi, cả nhà thích thú với mấy chú sóc trèo xuống tìm thức ăn và đàn bồ câu sà xuống ăn thóc, đậu.

Còn chị Phúc Lê dẫn con gái lớn đi dạo một vòng Sài Gòn, sau đó ghé đường sách Nguyễn Văn Bình mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn. "Tranh thủ ngày cuối tuần mọi người đi chơi xa và tình hình dịch COVID-19 tạm ổn, hai mẹ con đi dạo một vòng chụp vài kiểu ảnh" - chị Phúc chia sẻ.

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 2.

Hai mẹ con chị Phúc Lê chọn mua sách

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 3.

Cả nhà đạp xe đạp trên cầu Thủ Thiêm

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 4.

Nhóm Chủ nhật tươi hồng tập một điệu nhảy của Bulgary trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 5.

Ông Vũ Hồng Điệp hớt tóc cho khách trên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Nam thường mang thức ăn cho sóc tại công viên 30-4

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 7.

Anh Đức Phan (Việt kiều Pháp) cùng vợ và hai con đi dạo khu vực Bưu điện TP

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 8.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 2-5

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 9.

Một góc bình yên ở công viên

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 10.

Người dân tập đánh cầu lông vào mỗi sáng sớm khu vực nhà thờ Đức Bà

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 11.

Nhóm bạn trẻ trang điểm cho nhau trước khi chụp ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 2-5

Sau cách ly, Sài Gòn vẫn còn nghỉ ngơi yên bình lạ thường - Ảnh 12.

Hoa lộc vừng trên đường Nguyễn Huệ sáng 2-5

Nhiều người ở Hà Nội không còn đeo khẩu trang nơi công cộng Nhiều người ở Hà Nội không còn đeo khẩu trang nơi công cộng

TTO - Ghi nhận vào ngày 1-5, nhiều người dân Hà Nội có dấu hiệu hơi lơ là với việc chống dịch COVID-19. Quy định quán cà phê, giải khát, ăn uống phải thực hiện giãn cách 2m giữa người với người hầu như không được tuân thủ.

T.T.D. - QUANG ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên