Hồ Tấn Tài (phải - SLNA) ghi bàn vào lưới Sài Gòn ở lượt đi lẫn lượt về - Ảnh: ANH QUANG
Mặt sân quá xấu, mấp mô khiến hai đội không thể kiểm soát bóng theo ý muốn. Và thế là đôi bên cùng "chữa cháy" bằng lối chơi chuyền bóng dài vốn là sở đoản của họ.
Có thể minh họa cho mặt sân quá tệ hại là tình huống Xuân Mạnh chuyền bóng từ biên trái vào trước vòng 5,50m ở phút 43.
Bàn thắng treo trước mũi giày Cao Xuân Thắng nhưng pha dứt điểm của anh đưa bóng bay chệch cột dọc.
Sự mấp mô của mặt sân cứu cho đội khách Sài Gòn bàn thua trông thấy - bóng bật lên cao trước khi Cao Xuân Thắng tung chân dứt điểm ở cự ly… 3m và hoàn toàn tự do.
Trong đời cầu thủ của mình, hẳn rằng Thắng sẽ khó mà quên được pha hỏng ăn rất quái dị này.
Trở lại với trận đấu, phải đến phút 32 đội khách Sài Gòn mới tung ra được cú sút đầu tiên và biến thành bàn thắng khá may mắn. Pedro sút phạt, bóng bật hàng rào đổi hướng bay khiến thủ môn Nguyên Mạnh bất lực.
Tiền đạo Olaha (áo vàng) góp công lớn mang về quả phạt đền, tạo cơ hội cho Vinicius gỡ hòa 1-1 cho SLNA - Ảnh: ANH QUANG
Ba phút sau đó, SLNA gỡ hòa 1-1 khi tân binh Vinicius sút phạt đền thành công sau lúc bóng chạm tay hậu vệ đội khách trong vòng cấm địa.
Giữa hiệp nhì, SLNA vươn lên dẫn trước 2-1 với pha làm bàn bằng quả đánh đầu cận thành của cựu tuyển thủ U19 VN Hồ Tấn Tài sau tình huống dàn xếp đá phạt góc.
Cuối trận, trọng tài Nguyễn Phương Nam phạt SLNA quả 11m khi trung vệ Hoàng Văn Khánh chèn ngã Geovanr trong vòng cấm địa. Pedro gỡ hòa 2-2.
Trận đấu sớm vòng 16 không để lại nhiều điều để nói về chuyên môn, ngoại trừ việc phạm lỗi 12 quá nhiều của hai đội - 20 lỗi cho Sài Gòn, 16 lỗi của SLNA.
Nhưng hình ảnh tệ hại nhất, gây phẫn nộ với người xem là việc Xuân Toàn (Sài Gòn) cố tình sút bóng cực mạnh vào đầu Olaha (SLNA) khi trọng tài đã thổi còi phạt lỗi 12.
Hành vi phi thể thao này của Xuân Toàn bị trọng tài phạt thẻ vàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận