18/06/2020 19:51 GMT+7

Sân Pleiku: Căng mà không hay

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Tận dụng tối đa sự lỏng lẻo của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku chiều 18-6, Sài Gòn gỡ hòa 1-1 để tiếp tục ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đầu tiên V-League 2020.

Sân Pleiku: Căng mà không hay - Ảnh 1.

Pha dứt điểm tung lưới Sài Gòn ở phút 12 của tiền đạo Walsh (trái - Hoàng Anh Gia Lai) - Ảnh: ANH TIẾN

Hoàng Anh Gia Lai có màn khởi đầu khá ấn tượng khi "bắn" thủng lưới đội khách Sài Gòn vào phút 12 do công của tiền đạo Walsh. Di chuyển khéo léo để phá bẫy việt vị, Walsh dùng ngực hứng quả tỉa bóng như dọn cỗ của Văn Toàn rồi nhanh chân dứt điểm tung lưới đối phương.

Thú vị ở chỗ đó là tình huống dứt điểm đầu tiên và cũng là duy nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1.

Bẫy việt vị luôn là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng đó là màn phối hợp nhuần nhuyễn không chê vào đâu được của hai tiền đạo đội bóng phố núi. Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Anh miệt mài như chú ong thợ trong việc di chuyển không mệt mỏi để lôi kéo hàng thủ đối phương, rồi quày quả chạy ngược về sân nhà hỗ trợ đồng đội khi Sài Gòn phản công.

Chưa ghi được bàn thắng nào từ đầu giải tới nay, nhưng lối đá nhiệt tình của Văn Toàn đã để lại dấu ấn đậm nét với người hâm mộ.

Sân Pleiku: Căng mà không hay - Ảnh 2.

Nỗ lực trên cả tuyệt vời của Văn Toàn đã bị hàng phòng ngự phủi sạch - Ảnh: ANH TIẾN

So với trận thắng Nam Định tuần trước, trận này Hoàng Anh Gia Lai chơi "xù xì" hơn. Họ sẵn sàng đá áp sát, gây sức ép trên toàn sân với đối thủ nhưng cũng không ngại ngần phạm lỗi để làm chậm nhịp độ phản công hay tấn công của đối phương. 

Chỉ riêng hiệp 1, chủ nhà có tới 11 pha phạm lỗi trong khi Sài Gòn chỉ có 7 lần. Chính lối đá "xù xì" ấy của đội bóng phố núi đã gây nên sự ngỡ ngàng đồng thời phần nào đó làm phá sản lối đá phối hợp nhiều chạm của đội khách.

Mọi chuyện đột nhiên xoay chiều khó hiểu trong hiệp nhì khi Hoàng Anh Gia Lai chơi chùng xuống, rời rạc và gần như không tạo ra được pha bóng nào nguy hiểm thật sự về phía cầu môn đội khách. 

Họ có tới 13 quả chuyền dài, nhưng tất cả đều chệch mục tiêu hoặc bị hậu vệ Sài Gòn hóa giải dễ dàng. Và đó còn là lý giải vì sao đội bóng phố núi chỉ tung ra được 2 cú sút trong hiệp nhì - và đều trật mục tiêu.

Sân Pleiku: Căng mà không hay - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo ngán ngẩm khi xem trận cầu căng nhưng không hay trên sân Pleiku chiều 18-6 - Ảnh: ANH TIẾN

Thêm một lần nữa cho thấy rằng việc HLV Lee Tae Hoon cố áp đặt lối đá chuyền dài vượt tuyến cho học trò đã bị phá sản. Đơn giản chỉ vì đó là cách chơi gần như không hề có trong giáo án huấn luyện của Học viện JMG mà nhiều cầu thủ phố núi được đào tạo.

Sân Pleiku: Căng mà không hay - Ảnh 4.

Niềm vui của Geovane (Sài Gòn) sau bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: ANH TIẾN

Bốn phút sau lúc hiệp nhì bắt đầu, hàng thủ chủ nhà biếu không cho đội khách bàn gỡ hòa 1-1. Quả treo bóng của đội khách từ cánh trái vào không có gì nguy hiểm, thế nhưng trung vệ cao 1,96m là Memovic vắng mặt, hậu vệ trái Hồng Duy mất dạng, trong khi đó tiền vệ phòng ngự Kelly và thủ môn Bửu Ngọc cùng mắc lỗi - không dứt khoát xông vào cản phá. Và thế là Geovane thoải mái đệm bóng vào lưới trống.

Có lẽ đó cũng là tình huống đáng nói nhất của Sài Gòn ở trận đấu này khi may mắn nghiêng hẳn về họ, nhờ vậy mà họ chưa nếm mùi thất bại sau 5 vòng đầu tiên của giải.

Vòng 5 V-LEAGUE 2020: Nhiều đội gặp khó Vòng 5 V-LEAGUE 2020: Nhiều đội gặp khó

TTO - Trong 4 trận đá muộn ở vòng 5 ngày 18-6, dù được chơi trên sân nhà nhưng nhiều đội sẽ không có được lợi thế, còn đội khách cũng đối mặt với những bất ổn...

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên