07/03/2020 21:44 GMT+7

Sân Hàng Đẫy: khởi đầu thuận lợi với đại diện thủ đô

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đương kim vô địch Hà Nội đã có màn khởi đầu mùa bóng mới đầy ấn tượng với chiến thắng 4-2 trước Nam Định vào tối 7-3 trên sân Hàng Đẫy.

Sân Hàng Đẫy: khởi đầu thuận lợi với đại diện thủ đô - Ảnh 1.

Thủ quân Văn Quyết (trái) gây ấn tượng với hai đường chuyền thành bàn cho CLB Hà Nội - Ảnh: ANH HOÀNG

Tung vào sân đội hình với nhiều thay đổi do mất tới 4 trụ cột bị chấn thương, nhưng Hà Nội vẫn thể hiện sự lấn lướt trước đội khách Nam Định bởi sự phối hợp nhóm nhịp nhàng.

Khả năng di chuyển không bóng thoáng ở hai cánh của Hà Nội khiến cho hàng thủ Nam Định luôn bị kéo giãn ra xa. Những khoảng trống chết người ấy của đội khách đã bị Hà Nội tận dụng triệt để ghi bàn trong hiệp 1.

Bóng lăn được 8 phút, pha bật tường khéo léo giữa Moses và Văn Quyết khiến bẫy việt vị của Nam Định bất thành. Cú tạt bóng ngang mặt thành của Văn Quyết khiến trung vệ Quốc Hường lúng túng phá bóng đi luôn vào lưới nhà giúp Hà Nội dẫn trước 1-0. Thật ra, nếu Quốc Hường không đá phản lưới nhà thì Omar vẫn kịp xỉa vào lưới trống của đội khách.

Sân Hàng Đẫy: khởi đầu thuận lợi với đại diện thủ đô - Ảnh 2.

Hàng thủ Hà Nội vất vả với những pha tấn công bằng bóng bổng của Nam Định (vàng) - Ảnh: ANH NGUYỄN

15 phút sau, tỉ số được nhân đôi từ một tình huống phản công nhanh đẹp mắt của chủ nhà. Văn Kiên thoát xuống cánh phải, rồi trả ngược lên cho Ngân Văn Đại sút chéo góc, khiến thủ môn Xuân Việt vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Không trực tiếp làm bàn, nhưng tuyển thủ quốc gia Hùng Dũng góp công lớn trong bàn thắng này. Anh lùi sâu đánh chặn, cướp bóng và tổ chức phản công nhanh. 

Bị mất bóng, Hùng Dũng tích cực săn đuổi khiến cầu thủ Nam Định lúng túng làm mất bóng. Chớp cơ hội thật nhanh, anh đẩy bóng ra cánh phải cho Văn Kiên kết hợp Ngân Văn Đại đào sâu khoảng cách biệt cho Hà Nội.

Sự ăn ý trong phòng ngự lẫn tấn công của CLB Hà Nội chính là yếu tố khác biệt lớn nhất về đẳng cấp với Nam Định. Thời gian chinh chiến bên nhau khá lâu, cộng với kỹ thuật cá nhân nhuần nhuyễn giúp Hà Nội tự tin trong việc kiểm soát, và khéo léo thoát qua khỏi sự đeo bám của đối phương và buộc họ phải rượt đuổi nhọc nhằn để tranh chấp. 

Càng rượt càng yếu thế, Nam Định hụt hơi, không thể phản công nhanh mỗi khi có cơ hội.

Sân Hàng Đẫy: khởi đầu thuận lợi với đại diện thủ đô - Ảnh 3.

Tiền đạo Omar (trắng) ấn định chiến thắng 4-2 cho Hà Nội trong ngày mở màn mùa bóng mới- Ảnh: ANH HOÀNG

Sang hiệp 2, Nam Định chơi gắn kết và khởi sắc hơn, nhưng vẫn phải chịu thêm hai bàn thua nữa vào phút 72 và 88 với hai pha lập công của Việt Anh cùng Omar. Nếu như chắt chiu cơ hội, Hà Nội sẽ có nhiều hơn 4 bàn thắng vào lưới Nam Định trận này. Tuy nhiên, 3 điểm trong ngày mở màn mùa bóng mới không là điều quá tệ với đội bóng thủ đô.

Lần đầu khoác áo Nam Định, tiền đạo Đỗ Merlo (chuyển đến từ SHB Đà Nẵng) để lại dấu ấn với một bàn thắng bằng đánh đầu sở trường, cùng một pha kiến tạo cho tân binh Soon lập công.

V-League 2020: Chỉ còn 2 trọng tài FIFA V-League 2020: Chỉ còn 2 trọng tài FIFA

TTO - V-League 2020 là V-League đầu tiên mà đội ngũ trọng tài VN chỉ còn hai người có đẳng cấp FIFA là Ngô Duy Lân và Hoàng Ngọc Hà.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên