09/06/2012 16:33 GMT+7

Sài Gòn chờ "bảng tử thần"

T.THẮNG - Q.ĐỊNH
T.THẮNG - Q.ĐỊNH

TT - 23g ngày 8-6, trận cầu giữa Ba Lan - Hi Lạp đã diễn ra, mở màn cho một mùa Euro được kỳ vọng là có nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, không khí xem bóng đá tại TP.HCM có vẻ vẫn còn im ắng so với các mùa Euro trước.

TT - 23g ngày 8-6, trận cầu giữa Ba Lan - Hi Lạp đã diễn ra, mở màn cho một mùa Euro được kỳ vọng là có nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, không khí xem bóng đá tại TP.HCM có vẻ vẫn còn im ắng so với các mùa Euro trước.

Nhà văn hóa Thanh niên không còn tường thuật các trận cầu qua màn hình 300 inch. Tại các khu cà phê bóng đá như Phan Xích Long (Q.Bình Thạnh), cư xá Bắc Hải (Q.10) hay khu phố tây Bùi Viện (Q.1) cũng vắng vẻ người xem.

Một số quán cà phê dù chuẩn bị nhiều màn hình 100 inch phục vụ chiếu bóng đá nhưng cũng đã sớm đóng cửa khi kết thúc trận Ba Lan và Hi Lạp. Theo giải thích của một chủ quán cà phê trên đường Vũ Huy Tấn (Q.Bình Thạnh), quán vắng do hai trận mở màn không hấp dẫn, ít ngôi sao. Sang ngày thi đấu thứ hai, khi các đội mạnh trong “bảng tử thần” xuất quân chắc chắn quán sẽ không còn chỗ ngồi.

Dạo quanh các con đường ở khu vực Phú Nhuận, Q.1 và Gò Vấp cũng không bắt gặp nhiều hình ảnh mọi người đưa tivi ra vỉa hè hò hét rầm rộ như những mùa bóng trước.

T.THẮNG - Q.ĐỊNH

T.THẮNG - Q.ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên