23/12/2022 10:32 GMT+7

Rung cảm của người đương thời khi xem tranh về tình quân dân

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Những bức tranh của nhiều thế hệ họa sĩ vẽ ‘tình quân dân’ đương nhiên đem đến xúc cảm đẹp cho người xem về ‘tình cá nước’ giữa bộ đội và nhân dân, về đội quân ‘Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu’, nhưng nó còn mang đến những điều khác.

Đó là những rung cảm nhẹ nhàng cho người đương thời khi được xem lại những tình cảm chân thật của những nghệ sĩ một thời trải trên những bức tranh được vẽ từ tấm lòng chân thật tin yêu.

Hơn 50 tác phẩm đa dạng về thể loại và chất liệu được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phần lớn được sáng tác trong những năm tháng chiến tranh, giai đoạn 1960 - 1970 về chủ đề tình đoàn kết gắn bó quân và dân đang được giới thiệu tới công chúng ở triển lãm Tình quân dân tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022).

Rung cảm của người đương thời khi xem tranh về tình quân dân - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Xuân Thành (giữa) giới thiệu với người xem về tác phẩm “Chiều trên chiến địa phòng không” của mình - Ảnh: T.ĐIỂU

Thăm triển lãm, họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ niềm xúc động khi lâu lắm mới được xem những tác phẩm vẽ theo phong cách hiện thực xã hội chủ nghĩa mà đã hầu như mất dấu trong đời sống mỹ thuật vài thập kỷ qua.

Nhưng điều làm ông xúc động hơn là cái tình chân thật vô cùng của những nghệ sĩ khi vẽ. Họ đã vẽ bằng tình yêu một chủ đề tưởng là chỉ thuần túy tuyên truyền.

Bằng sự thiết tha với đời sống, những nghệ sĩ đã thực thà tin yêu mà vẽ như trải cái tình của mình yêu bộ đội và yêu tình quân dân lên tranh, lên tượng, chứ không hề gượng ép trong đề tài tuyên truyền.

Rung cảm của người đương thời khi xem tranh về tình quân dân - Ảnh 2.

Tác phẩm tranh khắc gỗ "Hành quân" của Đường Ngọc Cảnh

Trong triển lãm, người xem sẽ được thấy tình cảm của nhân dân, hậu phương vững chắc chăm lo, che chở, giúp đỡ và bảo vệ quân đội được các họa sĩ khắc họa chân thực và sinh động qua các tác phẩm: Tập kết (Nguyễn Hiêm, sơn mài, 1954), Hơ áo chiến sĩ (Văn Giáo, bột màu, 1962), Đêm hậu cứ (Hoàng Tích Chù, sơn mài, 1966), Ngọn đèn không tắt (Dương Tuấn, khắc gỗ, 1968)…

Tác phẩm Bác Hồ thăm đơn vị pháo Hồ Tây (sơn dầu, 1969) lại là tình cảm gia đình thân yêu của vị cha già - Chủ tịch Hồ Chí Minh với bộ đội, được họa sĩ Nguyễn Kao Thương khắc họa rất thành công.

Rung cảm của người đương thời khi xem tranh về tình quân dân - Ảnh 3.

“Giữa hai trận đánh” của Phan Kế An

Những sáng tác sau năm 1975 đến 2002 như Đón bộ đội về bản (Cao Trọng Thiềm, khắc gỗ, 1984), Bếp lửa Trường Sơn (Vũ Giáng Hương, lụa, 1994), Tiếng hát mùa chiến dịch (Mai Văn Hiến, sơn dầu, 1995), Vượt sông (Lê Trí Dũng, sơn mài, 1989)… là hồi tưởng của chính những người nghệ sĩ cho ra đời tác phẩm đẹp về truyền thống quân dân gắn bó từ phác thảo thực tế mà họa sĩ đã ghi chép trước đây.

Rung cảm của người đương thời khi xem tranh về tình quân dân - Ảnh 4.

Tác phẩm điêu khắc “Niềm tin” của Văn Hòe - Ảnh: T.ĐIỂU

Triển lãm mở cửa đến hết 30-12 tại phòng trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Bộ ba Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn hội ngộ hát mừng Quân đội nhân dân Việt Nam Bộ ba Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn hội ngộ hát mừng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ ba nam ca sĩ ‘hot’ nhất dòng nhạc thính phòng, cách mạng Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn vừa hội ngộ trong chương trình nghệ thuật ‘Vang mãi bản hùng ca bầu trời’ tối 21-12 tại Hà Nội sau một thời gian khá dài hiếm thấy họ hát tam ca.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên