13/03/2019 06:53 GMT+7

Ronaldo xứng danh 'vị thần Champions League'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Khi ban lãnh đạo Juventus dốc túi bỏ ra 120 triệu euro để mang Ronaldo về nước Ý, có lẽ họ đã mường tượng đến kịch bản siêu sao Bồ Đào Nha gần như một tay giúp đội bóng lách qua cửa hẹp ở Champions League.

Ronaldo xứng danh vị thần Champions League - Ảnh 1.

Ronaldo một lần nữa tỏa sáng ở Champions League. Ảnh: AFP

Sẽ là bất công với Federico Bernandeschi - người kiến tạo bàn đầu tiên và mang về quả phạt đền cho bàn thứ 3. Rồi Joao Cancelo (kiến tạo bàn thứ 2) hay Giorgios Chiellini – người làm "tắt điện" hoàn toàn Alvaro Morata của Atletico nếu chỉ nhắc về Ronaldo trong cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Juventus.

Nhưng quả thật, chỉ mình Ronaldo mới mang được cảm xúc lớn đến thế trong đêm Champions League. Chỉ mình anh mới có thể xuất hiện trong dáng dấp của một vị thần để đảo ngược tất cả.

21 bàn thắng vào lưới Atletico trong 9 năm chơi bóng ở Tây Ban Nha đã đủ để Ronaldo trở thành "cơn ác mộng" của CĐV đội bóng này. Nếu có ai nghi ngờ về điều đó sau trận đấu lượt đi mờ nhạt của siêu sao người Bồ Đào Nha, họ rõ ràng không hiểu gì về Ronaldo.

Thật ra, sự nghi ngờ đó hợp lý về logic. Ronaldo đã đón sinh nhật 34 tuổi hồi tháng trước. Anh cũng chỉ mới ghi vỏn vẹn 1 bàn ở Champions League mùa giải này. 

Và giờ đây quanh anh không còn là một đội ngũ những ngôi sao ở Real Madrid. Nếu ánh hào quang của Ronaldo có tắt ngúm tại Juventus, điều đó cũng không phải là bất hợp lý.

Diego Simeone chắc chắn không nằm trong số những người nghi ngờ sự nguy hiểm của Ronaldo. Chiến lược gia người Argentina đã bố trí một thế trận kỹ lưỡng hết mức có thể. Hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu nằm đúng trong kế hoạch của Simeone.

Nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Atletico. Và cũng ngay trong tình huống có cơ hội đầu tiên của mình, Ronaldo lâp tức ghi bàn. Khoảnh khắc đó, Ronaldo "đè bẹp" Juanfran đúng về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để bật cao đánh đầu ghi bàn ở hành lang trái của Atletico.

Cần biết rằng, Atletico đã mất cả 2 hậu vệ cánh trái của mình là Filipe Luis lẫn Lucas Hernandez ở trận này và Juanfran – người thuận chân phải là một phương án bất đắc dĩ ở trận này. Điều đó chỉ càng thể hiện sự khôn ngoan của Ronaldo. Anh mất hơn 20 phút vật vờ đầu trận để tìm ra mắt xích yếu nhất trong hàng phòng thủ đối phương.

Và rồi khi Ronaldo đã thông nòng, mọi chuyện sau đó đều trở thành một kịch bản hợp lý. Anh ghi bàn thứ 2 cũng bằng một pha đánh đầu cực khó và bàn thứ 3 trên chấm phạt đền. 

Hầu hết các cầu thủ chỉ cần đến một cú hat-trick như vậy là đi vào ngôi đền huyền thoại của Champions League. Nhưng với Ronaldo, chuyện đó quá quen thuộc. Chỉ riêng trong mùa giải 2016-2017, anh từng hai lần làm được điều này. Và Atletico chính là nạn nhân ở mùa giải năm đó.

Bức tường thành cuối cùng trong những luận điệu chỉ trích Ronaldo là kẻ ăn may ở Real Madrid đã hoàn toàn sụp đổ trước sức mạnh của một vị thần.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên