01/10/2020 22:02 GMT+7

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Một số cầu thủ Thanh Hóa đã có màn ăn mừng phấn khích trước mặt trọng tài chính Trần Đình Thịnh sau khi Rimario của Hà Nội FC đá hỏng phạt đền. Trận đấu thuộc vòng 13 V-League 2020 diễn ra chiều 1-10 tại sân Hàng Đẫy.

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 1.

Phút 55, trọng tài Trần Đình Thịnh thổi phạt đền cho Hà Nội FC sau khi xác định một cầu thủ Thanh Hóa đã dùng tay trái phép trong vòng cấm. Quyết định này khiến ông nhận nhiều phản ứng dữ dội từ cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, quyết định vẫn được giữ nguyên - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Rimario không thắng được thủ môn Thanh Diệp trên chấm 11m. Sau khi tiền đạo Hà Nội FC bỏ lỡ cơ hội, một số cầu thủ Thanh Hóa ăn mừng phấn khích - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 3.

Tiền vệ Lê Văn Thắng thậm chí còn chạy lại gần vị trí trọng tài chính ăn mừng. Hành động này khiến trọng tài Thịnh phải tạm dừng trận đấu để nhắc nhở, đề nghị cầu thủ chấm dứt việc làm này nếu không sẽ nhận thẻ phạt - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 4.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Thanh Hóa đã có trận đấu phòng ngự kiên cường trước Hà Nội FC. Các đợt tấn công của đội bóng thủ đô trong hiệp 1 dễ dàng bị bẻ gãy. Đến phút 46, Thanh Hóa trong pha tấn công hiếm hoi có bàn mở tỉ số nhờ công Hoàng Vũ Samson, một người cũ của Hà Nội FC - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 5.

Đến phút 55, Rimario bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa trên chấm phạt đền nhưng chỉ 5 phút sau, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết có pha dứt điểm tinh tế từ đường căng ngang của Văn Kiên bên cánh phải, đánh bại thủ môn Thanh Diệp - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 6.

Ở hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm cũng tung Quang Hải vào sân để tăng sức mạnh cho hàng công nhưng tiền vệ 23 tuổi không thể giúp đội nhà có 3 điểm trọn vẹn. Quang Hải mới trở lại thi đấu do gặp chấn thương sau trận chung kết Cúp quốc gia với Viettel - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 7.

Các cầu thủ Thanh Hóa cũng nhiều lần khiến đối phương ức chế khi liên tục nằm sân câu giờ, đặc biệt trong 20 phút cuối hiệp 2. Đội khiêng cáng phải làm việc hết công suất trong khoảng thời gian này. Trong khi đó, các pha tấn công của Hà Nội FC bị xé vụn, thiếu tính liên tục dẫn đến không tạo đủ áp lực lên hàng thủ đội khách - Ảnh: HỮU TẤN

Rimario đá hỏng phạt đền, cầu thủ Thanh Hóa phấn khích trước mặt trọng tài - Ảnh 8.

Trận hòa này khiến Hà Nội FC lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu. Họ có 20 điểm, đứng thứ 4 và kém Sài Gòn FC 4 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa đứng thứ 10 với 15 điểm. Họ tràn trề cơ hội trụ hạng khi đang hơn đội xếp cuối bảng Quảng Nam 6 điểm - Ảnh: HỮU TẤN

HLV Chung Hae Seong: 5 bàn thua quá dễ HLV Chung Hae Seong: 5 bàn thua quá dễ

TTO- "Chiến thắng 5-1 trước Nam Định ít nhiều tạo cho cầu thủ cảm giác chủ quan trước khi di chuyển lên đá ở Pleiku. Tôi đã cảnh báo học trò không được chủ quan. Tiếc thay không được như mong đợi".

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên