09/07/2011 00:35 GMT+7

Rác nhà đài...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một đài truyền hình nổi tiếng ở Anh vừa phải lên tiếng xin lỗi người xem...

- Lại nghe lén? Hay lộ hàng? Hay đưa tin vịt?

- Không, một chuyện rất đơn giản. Đó là tại Giải quần vợt Wimbledon 2011 vừa kết thúc, có hơn 100 ý kiến của người hâm mộ phản ảnh họ bực bội vì bình luận viên nói quá nhiều! Mà những bình luận viên đó đâu phải là dân vớ vẩn, toàn những cựu ngôi sao quần vợt như Tim Henman, John McEnroe, Boris Becker, Lindsay Davenport...

- Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng xin lỗi. Cho dân bên ấy qua Việt Nam mà xem thể thao trên truyền hình, không những nói nhiều mà nhiều vị còn nói sai, nói bậy, nói trớt quớt nữa kia.

- Ối dào, cái chuyện bình luận thể thao thì nhằm nhò gì hả ông?

- Thì đang nói chuyện thể thao mà...

- Tui kể chuyện cái nhà đài bên Anh chỉ vì một chuyện nhỏ xíu của thể thao mà phải xin lỗi là để so sánh với ở ta, những chuyện tày đình trên một số nhà đài mà vẫn nhơn nhơn kia...

- Chuyện gì?

- Bộ ông không nghe thiên hạ đang nổi giận vì mua phải áo ngực dỏm, đồng hồ dỏm, chảo chống dính dỏm... theo giá hàng thật sao? Nếu không có các nhà đài tiếp tay thì đừng hòng lừa được dân chúng nhé!

- Không, tôi không nghe vì bị lảng tai. Lảng tai vì rác quảng cáo trên nhiều nhà đài đêm nào cũng ném vào màng nhĩ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên