23/06/2022 09:08 GMT+7

'Quỷ đỏ' mất giá

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - HLV Erik ten Hag cần sớm có những tân binh để có nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng mong ước đó đã không thành, khi M.U bị các cầu thủ quay lưng trên thị trường chuyển nhượng.

Quỷ đỏ mất giá - Ảnh 1.

Mất trắng Pogba là nỗi hổ thẹn trong chính sách chuyển nhượng của M.U - Ảnh: Reuters

Không còn sức hấp dẫn

Việc M.U không còn đứng đầu trong sự lựa chọn của các ngôi sao xuất phát từ nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là khả năng cạnh tranh danh hiệu của "Quỷ đỏ" rất thấp. Danh hiệu gần nhất của M.U giành được vào mùa giải 2016 - 2017, dưới thời của HLV Jose Mourinho. Như vậy, đã 5 mùa bóng liên tục M.U chịu cảnh trắng tay. Đã vậy, M.U còn không thể góp mặt ở Champions League mùa bóng năm sau.

M.U lúc này như một đại công trường ngổn ngang. Ngoài khả năng cạnh tranh danh hiệu, M.U còn gặp vấn đề khi thượng tầng quá bất ổn, chính sách phát triển mâu thuẫn, phòng thay đồ thiếu thủ lĩnh. Không một ngôi sao nào đủ sự kiên nhẫn và can đảm dành thời gian ngắn ngủi trong đời cầu thủ cho một CLB như vậy.

Kể từ khi đến M.U, Bruno Fernandes "gánh" cả đội hình M.U nhưng cuối cùng chẳng được gì. Donny Van De Beek từng là bản hợp đồng đầy hứa hẹn nhưng không được tạo cơ hội thi đấu rồi bị đẩy sang Everton theo dạng cho mượn.

Chính sách chuyển nhượng tệ hại

Những tấm gương đó khiến các ngôi sao càng thêm ngán ngẩm. Chưa hết, HLV Erik ten Hag vẫn chưa phải là cái tên đủ sức quyến rũ các ngôi sao. Kế đến là chính sách chuyển nhượng kém cỏi. Truyền thông Anh cho biết lý do chính khiến M.U mua hụt Darwin Nunez là vì vừa tiếc tiền và cả thiếu quyết tâm.

HLV Erik ten Hag chỉ muốn mua Nunez với giá 70 triệu euro vì cho rằng "đó là mức giá hợp lý với cả hai". Cuối cùng, Nunez cập bến Liverpool với mức giá 100 triệu euro. Đến trường hợp của Frankie De Jong, M.U chấp nhận trả ít hơn 5 triệu euro so với đòi hỏi của Barca. Do đó, mọi thứ vẫn chưa được chốt lại.

Sự "keo kiệt" của M.U hoàn toàn có lý bởi những thiệt hại họ gánh chịu sau các mùa bóng thất bại mà gần nhất là không thể giành vé dự Champions League mùa sau (tổn thất dự kiến khoảng 200 triệu euro). Chưa hết, M.U còn mất trắng Paul Pogba dù ngôi sao người Pháp này từng đến M.U với mức giá kỷ lục.

Việc để Pogba ra đi với tư cách cầu thủ tự do đã phản ánh chính sách chuyển nhượng tệ hại của "Quỷ đỏ". Giá như M.U có thể thu được tiền từ thương vụ Pogba, mọi thứ có lẽ đã khác.

Thất bại trên sân cỏ ảnh hưởng không nhỏ đến M.U trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng cốt lõi nhất vẫn là việc M.U thiếu một người đứng đầu có tầm nhìn để đề ra chính sách chuyển nhượng cùng những chiến lược lâu dài để các cầu thủ nhìn thấy ánh sáng tương lai.

Những cơn đau đầu của HLV Erik ten Hag khi đến M.U Những cơn đau đầu của HLV Erik ten Hag khi đến M.U

TTO - Cuộc cách mạng của M.U không chỉ đơn thuần là chuyện mua về những ngôi sao nào. HLV Erik ten Hag sẽ có rất nhiều vấn đề phải sớm giải quyết trong thời gian tới.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên