06/09/2012 04:20 GMT+7

Quốc Long tường trình không trung thực?

S.H.
S.H.

TT - Sáng 5-9, hậu vệ Quốc Long được phép kết thúc sớm buổi tập đầu tiên cùng đội tuyển VN để sang văn phòng ban kỷ luật làm việc với trưởng ban Nguyễn Hải Hường.

Văn Quyết, Quốc Long, Ngọc Duy xứng đáng vào đội tuyển?Tuyển thủ quốc gia thiếu chuyên nghiệp

Trong cuộc làm việc này, Quốc Long trình bày lại toàn bộ sự việc và khẳng định không hề có lời nói thô tục với các nhà báo thể thao. Ông Hường yêu cầu Quốc Long cung cấp số điện thoại di động của nhà báo thể thao mà anh có va chạm trực tiếp để ban kỷ luật xác minh. Cũng trong buổi gặp nói trên, Quốc Long đã đại diện cho đồng đội Văn Quyết, Ngọc Duy nộp ba bản tường trình với ban kỷ luật.

Chiều 5-9, ban kỷ luật đã liên hệ một số nhà báo thể thao để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến việc lời qua tiếng lại với Quốc Long trong trận chung kết Cúp quốc gia. Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay ban kỷ luật khá ngỡ ngàng với thông tin tiếp nhận được vì không giống những gì cầu thủ này trình bày với ban kỷ luật. Do đó, ban kỷ luật yêu cầu ban tổ chức giải cung cấp băng ghi hình trận đấu và tiếp tục củng cố hồ sơ về những mâu thuẫn trong lời trình bày của Quốc Long.

* Trước đó, tối 4-9, HLV Phan Thanh Hùng đã có buổi làm việc riêng với từng cầu thủ gồm Quốc Long, Văn Quyết, Ngọc Duy để nắm bắt thêm những sự cố xảy ra trong trận chung kết Cúp quốc gia. Đặc biệt là những va chạm vào cuối trận giữa Văn Quyết với Nguyễn Rogerio, Quốc Long - Ngọc Tú với một vài nhà báo thể thao. Sau đó, ông Hùng yêu cầu cả ba phải làm bản tường trình để gửi về đội Hà Nội T&T và Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Thất vọng!

Đọc xong bài “Hậu vệ Quốc Long: Mong người hâm mộ tha thứ” trên trang thể thao Tuổi Trẻ ngày 5-9, tôi thật sự bàng hoàng vì không ngờ một người trẻ lại thiếu trung thực đến như thế.

Trong trận chung kết Cúp quốc gia 2012 diễn ra trên sân Thống Nhất, tôi là người đã chứng kiến và nghe rõ mồn một những gì cầu thủ này đốp chát với một đồng nghiệp của mình. Xin khẳng định tôi chỉ là người chứng kiến chứ không tham gia câu chuyện này và những gì tôi kể lại là sự thật.

Câu nói của Quốc Long dành cho người đồng nghiệp của tôi không nhẹ nhàng như anh đã phát biểu trên Tuổi Trẻ: “Chú đã lớn tuổi, hãy ăn nói cho đàng hoàng”. Thực tế câu nói của Quốc Long mà tôi nghe là: “Đ.M chú biết cái đ. gì. Chú câm miệng lại đi”. Và thái độ của Quốc Long khi đứng trên bục nhận giải không phải là buồn bã vì thất bại, mà là một sự khiêu khích trắng trợn. Hình ảnh đó không chỉ mình tôi thấy mà rất nhiều người khác đã thấy.

Tôi nghĩ những cầu thủ trẻ như Quốc Long dù sao cũng “non dạ”, hoàn toàn có thể tha thứ nếu anh ta biết hối lỗi thật sự. Và sự hối lỗi ấy phải bắt nguồn từ sự trung thực. Một khi không trung thực qua việc thuật lại không chuẩn xác những gì đã xảy ra thì quả là đáng thất vọng.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên