04/12/2020 09:13 GMT+7

Quên Fred đi, sai lầm thuộc về Solskjaer

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Thất bại 1-3 trước Paris Saint-Germain (PSG) trên sân nhà Old Trafford rạng sáng 3-12 khiến cơ hội đi tiếp của Manchester United (M.U) tại Champions League trở nên hẹp đi rất nhiều.

Quên Fred đi, sai lầm thuộc về Solskjaer - Ảnh 1.

HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm cho trận thua của M.U - Ảnh: REUTERS

Lỗi lầm trong thất bại này thuộc về ai? Sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau: sự vô duyên của hàng công M.U, đặc biệt là tiền đạo Athony Martial, hay tiền vệ Fred - người bị truất quyền thi đấu khiến M.U không thể gượng dậy.

Nhưng người đáng trách nhất phải là HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Khả năng dứt điểm kém cỏi là nhược điểm của M.U ở mùa giải năm nay. Nếu đầu hiệp 2, Martial chỉ cần tận dụng được một trong nhiều cơ hội anh được đồng đội trao tặng, kết quả trận đấu chắc chắn đã khác.

Mùa giải năm ngoái, bộ ba Marcus Rashford, Martial và Mason Greenwood ghi tổng cộng 62 bàn trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này của mùa giải, chỉ còn Marcus Rashford là giữ được phong độ, trong khi Martial và Greenwood lại đánh mất mình.

Các chuyên gia đã sớm cảnh báo rằng "quỷ đỏ" sẽ có ngày ôm hận vì sự thiếu lạnh lùng trên hàng công. Và điều đó đã đến trong trận thua PSG. Vấn đề trên hàng công của M.U đã lộ rõ từ nhiều ngày trước nhưng "quỷ đỏ" không thể khắc phục. Chịu trách nhiệm cho điều đó chắc chắn phải là HLV Ole Gunnar Solskjaer - một người xuất thân từ tiền đạo.

Ông thầy người Na Uy được ca ngợi cho thứ chiến thuật "cao cấp" giúp M.U đánh bại PSG và Leipzig ở lượt đi. Tuy nhiên, HLV Solskjaer lại mắc sai lầm trong trận thua trước PSG rạng sáng 3-12. Phút 22, Fred (M.U) có pha húc đầu vào người Leandro Paredes. 

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng phạt Fred. Quyết định này gây tranh cãi bởi nếu có lỗi thì phải là thẻ đỏ hoặc không thì chẳng có án phạt nào cả. Nhưng điều quan trọng là Fred không bị đuổi và M.U vẫn còn đủ quân số.

Sau khi thoát thẻ đỏ, với lối chơi nhiệt tình và thường xuyên va chạm như Fred, HLV Solskjaer cần phải sớm thay thế anh nếu không muốn gặp sự cố đáng tiếc. Ở ngoài sân, M.U vẫn còn Donny van de Beek và Paul Pogba sẵn sàng. 

Tuy nhiên, HLV Solskjaer đã không rút Fred khỏi sân và cuối cùng mọi lo lắng đã trở thành hiện thực: cầu thủ người Brazil bị truất quyền thi đấu ở phút 70 sau khi xoạc bóng phạm lỗi với Ander Herrera (PSG).

Khoảnh khắc Fred bị đuổi đã khiến M.U không thể gượng dậy và bất lực nhìn PSG giành chiến thắng 3-1. Khi được hỏi vì sao không thay Fred để anh bị truất quyền thi đấu, HLV Solskjaer nói rằng Fred chơi quá hay nên không thể thay. Sự do dự, chậm chạp trong việc đọc tình huống của HLV Solskjaer đã dẫn đến thảm họa cho M.U. Fred thiếu sự tỉnh táo nhưng ông thầy của anh cũng không có cái đầu lạnh.

Nếu M.U bị loại khỏi Champions League, không phải Fred hay Martial, người đáng bị chỉ trích hơn là Solskjaer.

M.U cần 1 điểm trước Leipzig để đi tiếp

Dù thua PSG nhưng M.U vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng H, xếp sau lần lượt là PSG và Leipzig. Cùng có 9 điểm nhưng M.U đứng trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Ở lượt trận cuối, PSG chỉ cần thắng Istanbul Basaksehir là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Leipzig gặp M.U. Trong khi đó, M.U buộc phải có ít nhất 1 điểm trên đất Đức mới bước chân vào vòng 16 đội.

* Sau lượt trận thứ 5 vòng bảng, Champions League 2020 - 2021 đã xác định được 9 đội vào vòng đấu tiếp theo là: Bayern Munich (bảng A), Man City, Porto (bảng C), Liverpool (bảng D), Chelsea, Sevilla (bảng E), Barca, Juventus (bảng G) và Dortmund (F).

Ghế của HLV Zidane lung lay Ghế của HLV Zidane lung lay

TTO - Trận thua Shakhtar Donetsk rạng sáng 2-12 tại bảng B Champions League đã đẩy Real Madrid (R.M) vào thế khó khi đứng thứ 3 với 7 điểm, xếp sau Monchengladbach (8 điểm) và Shakhtar (7 điểm, hơn đối đầu) và chỉ xếp trên Inter Milan (5 điểm).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên