07/02/2018 05:29 GMT+7

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn...

NGỌC DIỆP - Ảnh: NAM TRẦN
NGỌC DIỆP - Ảnh: NAM TRẦN

TTO - Khi Quang Hải sút trúng gôn, cả nhà thi đấu Tây Hồ bùng nổ không khác gì khoảnh khắc cú sút thần sầu của anh tại chung kết U-23 châu Á.

Cuộc giao lưu với đội tuyển U-23 Việt Nam mang tên "Từ những cậu bé chân trần đến người hùng sân cỏ" đã diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội) vào 20h tối 6-2.

Một trận đấu penalty đã được thiết lập, có tuyết (nhân tạo) rơi, dưới sự dẫn dắt của "trọng tài" Xuân Bắc đã khiến khán giả nhiều phen cười nghiêng ngả.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 1.

Đội trưởng Xuân Trường nghe "trọng tài" Xuân Bắc phổ biến luật chơi trong trận đấu penalty với đội nghệ sĩ - Ảnh: NAM TRẦN

Đội U-23 gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Xuân Trường và cầu thủ Quang Hải đã phải thi sút penalty với đội nghệ sĩ gồm nhạc sĩ Huy Tuấn, tay trống Quốc Bình và ca sĩ Thu Phương (đi giày cao gót).

Xuân Bắc hết giới thiệu Xuân Trường: "Mọi người trong đội gọi anh là Trường… mắt to", đến bắt gôn khi Xuân Trường sẽ sút, Bùi Tiến Dũng ra giả vờ cào tuyết trước khi Quang Hải sút đã khiến khán giả được phen no bụng cười.

Ban tổ chức đã làm khó hai đội với một cầu môn đặc biệt gồm 5 lỗ mà theo nhận định của trọng tài kiêm dẫn chương trình Xuân Bắc thì hai đội có thi đấu đến… sáng hôm sau may ra mới sút trúng.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 2.

Quang Hải ăn mừng chiến thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Cả Xuân Trường và Bùi Tiến Dũng đã thất bại ở những cú sút đầu tiên. Tới Quang Hải, với sự ủng hộ của Xuân Bắc "cho sút đến khi nào sút trúng thì thôi", sau một chục cú sút trượt đã đá trúng vào cầu môn, khiến cả nhà thi đấu như bùng nổ.

Tất cả đều hoan hỉ như thể chứng kiến cú sút của Quang Hải trong vòng chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc vừa qua.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 3.

Danh thủ Hồng Sơn tới "cứu" đội nghệ sĩ - Ảnh: NAM TRẦN

Đội nghệ sĩ đương nhiên sút trượt lia lịa, đã phải nhờ cựu danh thủ Hồng Sơn cứu viện nhưng Hồng Sơn cũng không thể sút trúng cầu môn oái oăm này.

Khán giả được gặp toàn bộ đội U-23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang Seo. Có ba cầu thủ Xuân Mạnh, Văn Đức, Công Phượng vắng mặt do phải đi thi đấu.

20h10 đội tuyển U-23 Việt Nam cùng ban huấn luyện xuất hiện trong tiếng reo hò của cổ động viên. Toàn bộ đội tuyển khoác tay xếp thành vòng tròn cùng chơi trò giới thiệu người bên cạnh. Vòng tròn này đã tiết lộ khá nhiều "bí mật" của các chàng trai U-23.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 4.

Các chàng trai U-23 mặc áo trắng quần jean đen, cười tươi và có đôi chút ngượng nghịu khi đứng trước ống kính nhưng vẫn chiếm trọn trái tim khán giả - Ảnh: NAM TRẦN

Hồng Duy được Xuân Trường giới thiệu là "ông chủ tập đoàn Pinky" và kêu gọi mọi người ủng hộ việc kinh doanh của anh chàng. Đồng đội bật mí thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa có bạn gái và có sở thích nuôi chó. Còn Tạ Ngọc Tuấn bị tiết lộ là đã có vợ…

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã bị làm khó với trò chơi nhìn ảnh thời niên thiếu của các học trò để đoán xem đó là học trò nào. Ông bị đã đoán nhầm phần lớn vì diện mạo các cầu thủ đã thay đổi quá nhiều theo thời gian.

Ông Park cho biết ông sinh ra ở vùng quê xa xôi, vào cấp III mới chơi bóng đá và sau đó xác định sẽ coi đây là nghề nghiệp. Ông cho biết luôn muốn xây dựng đội tuyển như một gia đình và coi các cầu thủ như con trai của mình.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 5.

Huấn luyện viên Park Hang Seo trong trò chơi nhận biết các học trò của mình qua các tấm ảnh của họ hồi bé - Ảnh: NAM TRẦN

Ông Park đã được các gia đình cầu thủ tặng món quà bày tỏ sự biết ơn về công lao dạy dỗ của ông dành cho các cầu thủ.

Trong buổi giao lưu này, các cầu thủ đến từ lò đào tạo Hải Dương đã được gặp lại thầy Phạm Văn Sơn, người đã dìu dắt họ từ những ngày chập chững đi đá bóng.

Cũng trong buổi giao lưu, một nhà tài trợ tiếp tục tài trợ cho U-23 Việt Nam 500 triệu đồng.

Buổi giao lưu đúng tinh thần dành cho giới trẻ, rất trẻ trung, vui nhộn. Các fan trẻ đều cảm thấy được thỏa mãn vì họ được đứng rất sát với đội tuyển, được nghe họ trò chuyện, đá bóng, thậm chí cả hát.

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 6.

Các chàng trai U-23 nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 7.
Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 8.

Các cầu thủ thay vì giới thiệu bản thân thì giới thiệu sơ lược về người bên cạnh mình

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 9.
Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 10.

Cả đoàn cổ vũ cho tiết mục của các ca sĩ

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 11.

Rất nhiều các fan hâm mộ U-23 đã có mặt tại nhà thi đấu Tây Hồ để chào mừng các cầu thủ trong buổi giao lưu

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 12.
Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 13.

Xuân Trường thử chinh phục cầu môn đặc biệt

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 14.

Đội trưởng Xuân Trường

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 15.

Xuân Trường, Văn Thanh thể hiện tài ca hát với ba chú bộ đội

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 16.

Đội U-23 và đội nghệ sĩ thi tài

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 17.

U-23 hát cùng ca sĩ Vũ Cát Tường và Vũ Thu Phương ca khúc "Đi để trở về".

Quang Hải ghi bàn trước Xuân Bắc, Thu Phương, Huy Tuấn... - Ảnh 18.

Ca sĩ Mỹ Linh hát tặng U-23 ca khúc "Cám ơn tình yêu"

NGỌC DIỆP - Ảnh: NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên