01/11/2017 04:54 GMT+7

PSG và B.M giành vé đi tiếp sớm 2 lượt đấu

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 1-11, hai CLB: Paris Saint Germain (PSG) và Bayern Munich (B.M) đã đoạt vé sớm vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League khi cùng giành chiến thắng ở lượt trận thứ tư.

Neymar ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG. Ảnh: REUTERS
Neymar ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG. Ảnh: REUTERS

Trên sân Công viên Các Hoàng tử, PSG đã đoạt vé đầu tiên vào vòng đấu loại trực tiếp khi đá bại Anderlecht (Bỉ) với tỉ số đậm 5-0.

Trận này, PSG áp đảo hoàn toàn và đội chủ nhà đã không khó khăn để đưa bóng vào lưới khung thành thủ môn Frank Boeckx. Người hùng của PSG ở trận này là tiền vệ Layvin Kurzawa với 3 bàn thắng ở các phút: 52’, 72’, 78’. Hai bàn thắng còn lại của PSG được ghi do công Marco Verratti (30’) và Neymar (45’).

Kurzawa - người hùng của PSG trong chiến thắng trước Anderlecht. Ảnh: REUTERS
Kurzawa - người hùng của PSG trong chiến thắng trước Anderlecht. Ảnh: REUTERS

Thắng trận này, PSG xây chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối và giành vé lọt tiếp vào vòng sau.

Ở trận đấu còn lại, B.M cũng đã giành vé đi tiếp khi đá bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Celtic 2-1 trên sân khách. Hai cầu thủ ghi bàn đem về chiến thắng cho B.M là Kingsley Coman (22’) và Javier Martinez (77’). Bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 của Celtic được ghi do công Callum McGregor (74’).

Niềm vui của các cầu thủ B.M sau khi có bàn mở tỉ số vào lưới Celtic. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ B.M sau khi có bàn mở tỉ số vào lưới Celtic. Ảnh: REUTERS

Thắng trận này, B.M xếp thứ 2 với 9 điểm, hơn Celtic 6 điểm. Với khoảng cách này và lại hơn về thành tích đối đầu, B.M đã giành luôn chiếc vé còn lại của bảng B vào vòng đấu loại trực tiếp.

* Tại bảng A, M.U đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội cuối bảng Benfica. Tâm điểm của trận đấu này vẫn là thủ thành 18 tuổi Mile Svilar - cầu thủ đã mắc sai lầm khiến Benfica thất bại 0-1 trước M.U trong trận lượt đi cách đây hai tuần.

Thủ môn Mile Svilar bay người cản phá cú sút 11m của Martial. Ảnh: REUTERS
Thủ môn Mile Svilar bay người cản phá cú sút 11m của Martial. Ảnh: REUTERS
Các đồng đội chúc mừng Mile Svilar sau khi anh cản thành công cú sút 11m của Martial. Ảnh: REUTERS
Các đồng đội chúc mừng Mile Svilar sau khi anh cản thành công cú sút 11m của Martial. Ảnh: GETTY IMAGES

Phút 14, trọng tài cho M.U được hưởng quả penalty khi hậu vệ Douglas để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và Svilar đã khiến các CĐV Benfica ngất ngây khi bay người chặn đứng cú dứt điểm từ chấm 11m của Anthony Martial, cứu cho đội khách một bàn thua.

Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi có bàn mở tỉ số. Ảnh: REUTERS
Niềm vui của các cầu thủ M.U sau khi có bàn mở tỉ số. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, cũng giống như trận lượt đi, dù thi đấu rất hay nhưng may mắn tiếp tục ngoảnh mặt với Svilar khi anh một lần nữa trở thành cầu thủ “đóng góp công lớn” đem về bàn thắng cho M.U.

Phút 45, từ pha lên bóng ở trung lộ, Matic tung cú dứt điểm từ cự li hơn 20m đưa bóng trúng cột dọc. Và may mắn đã không mỉm cười với thủ thành Svilar khi ở tình huống bật ra, bóng đã đập trúng lưng anh bay ngược trở lại vào lưới, giúp M.U có bàn mở tỉ số.

Daley Blind sút thành công quả 11m nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U. Ảnh: REUTERS
Daley Blind sút thành công quả 11m nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U. Ảnh: REUTERS

Sau bàn thua này, Benfica đã không còn giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở phút 78 sau cú sút chính xác từ chấm 11m của Daley Blind (Rashford bị Samaris phạm lỗi trong vòng cấm).

Thủ môn Mile Svilar cản phá thành công cú sút từ cự li gần của Lukaku. Ảnh: REUTERS
Thủ môn Mile Svilar cản phá thành công cú sút từ cự li gần của Lukaku. Ảnh: REUTERS

Thắng trận này, M.U xây chắc ngôi đầu bảng với 12 điểm, hơn hai đội xếp sau Basel (Thụy Sĩ) và CSKA Moscow (Nga) 6 điểm. Với khoảng cách này, M.U chỉ cần giành thêm 1 điểm trong hai trận đấu còn lại là đoạt vé đi tiếp ở vị trí đầu bảng.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên