03/04/2010 21:14 GMT+7

Vòng 7 Giải bóng đá hạng nhất 2010: ngôi đầu bảng về tay Cần Thơ

M.HÀ tổng hợp
M.HÀ tổng hợp

TTO - Cùng giành được chiến thắng ở vòng đấu diễn ra vào chiều 3-4 và cùng được 13 điểm, nhưng Hà Nội ACB phải nhường ngôi đầu bảng cho Cần Thơ do thua trực tiếp đội bóng miền Tây Nam bộ tới ba bàn trắng ở vòng đấu trước.

ncgT653o.jpgPhóng to
Tiền đạo Đinh Cường (trái- Tiền Giang) - tác giả 4 bàn thắng vào lưới Huda Huế - Ảnh: Sĩ Huyên

Cuộc chiến giữa Cần Thơ và Đồng Nai chỉ thật sự bùng nổ trong 45 phút hiệp hai nhờ những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt của đôi bên. Phút 54, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành Đồng Nai chừng 20m, tiền vệ Thanh Vũ “lái” quả bóng qua rào chắn và đi luôn vào góc cao, mang về cho Cần Thơ 3 điểm quý giá cùng ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu.

Bất ngờ mang tên Đinh Cường

Thêm một lần nữa Huda Huế không biết đến chiến thắng khi tới làm khách trên sân Mỹ Tho, lần này là trận thua nặng nề 0-4 trước Tiền Giang. Cả bốn bàn thắng đều gói gọn trong hiệp hai và cùng mang một cái tên - tiền đạo Đinh Cường! Phút 53, cú đánh đầu của tiền đạo Din bật cột dọc dội ra, Đinh Cường lao tới đá bồi bật người hậu vệ đội khách đi luôn vào lưới mở tỉ số 1-0.

Ở trận này, HLV ngôn ngữ Châu Trí Cường được chỉ định nắm quyền “điều binh khiển tướng” thay HLV Đỗ Văn Minh (đang bị án kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận). HLV Trí Cường tỏ ra khá mát tay khi chỉ đạo chiến thuật và thay người khá sắc sảo. Nổi bật nhất là việc ông Cường tung tiền vệ Thanh Hải vào sân từ đầu hiệp hai. Bằng lối chơi thông minh và tỉa bóng khéo léo, Thanh Hải đã phá vỡ thế bế tắc và tạo ra hàng loạt cơ hội cho Đinh Cường làm nên chuyện.

Sáu phút sau đó, từ một pha phản công nhanh của Thanh Hải, thủ môn Hữu Quý (Huda Huế) bất ngờ bỏ cầu môn xông ra khỏi vòng 16,5m để truy cản trong lúc một đồng đội lao theo truy cản Thanh Hải. Lừa bóng qua thủ môn, Thanh Hải đệm nhẹ vào cầu môn cho Đinh Cường thoát nhanh xuống đá nối vào lưới trống. 2-0. Đến phút 62, Đinh Cường hoàn tất cú hattrick (ghi 3 bàn trong một trận) bằng cú bay người đánh đầu cận thành đẹp mắt sau đường chuyền như dọn cỗ của hậu vệ Nhật Tân từ cánh phải tạt vào.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90+2, cũng từ một pha phản công nhanh của Thanh Hải bên cánh trái, bóng tạt ngang vào giữa cho Đinh Cường ghi bàn vào góc xa, ấn định chiến thắng 4-0 cho Tiền Giang.

Tuy nhiên, người hâm mộ Mỹ Tho và khán giả theo dõi trực tiếp qua Đài truyền hình Tiền Giang đã không tránh khỏi sự phẫn nộ khi bắt gặp hai hình ảnh phi thể thao: những cú vào bóng nguy hiểm hoặc cố tình đánh nguội đối phương của nhiều cầu thủ Huda Huế; tiếp đó là hình ảnh đưa “ngón tay thối” chĩa về phía hậu vệ đội khách của tiền đạo Din khi bị thay ra nghỉ vào cuối hiệp hai.

Nợ khó đòi

Lợi thế sân nhà không thể giúp Bình Định đòi lại món nợ thua Hà Nội ACB ở vòng đấu cuối cùng Giải hạng nhất mùa rồi nên mất chiếc vé đá trận play off. Chiều 3-4, Bình Định lại thua tiếp đội khách đến từ thủ đô khi liên tục bị dẫn điểm. Phút 28, Thanh Phong đánh đầu cận thành mở tỉ số cho Hà Nội ACB. Sang đến đầu hiệp hai, Ngọc Thạch mới có dịp quân bình tỉ số 1-1 cho chủ nhà. Nhưng niềm vui của Bình Định ngắn chẳng tày gang: sáu phút sau lúc bị gỡ hòa, tiền vệ nhỏ con Xuân Thành đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội ACB.

Trận thua 2-6 của Than Quảng Ninh trước tân binh TDC Bình Dương được xem là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này. Bất ngờ ở chỗ đội khách dày dạn kinh nghiệm trận mạc và có nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại bị vỡ trận từ rất sớm. Phút 13, trong một nỗ lực cứu thua cho đội nhà, trung vệ Nougou dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa! Vừa không cứu vãn tình thế (bị phạt đền), Nougou còn bị truất quyền thi đấu.

Thua sớm và mất người, Than Quảng Ninh đành chịu thất bại thảm hại trước đối thủ vừa thăng hạng nhất mùa này.

U7j2ZeHK.jpgPhóng to
Thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu (bìa trái) bất lực trước chủ nhà Quảng Nam (xanh) - Ảnh: N.Thế

Không có tiền đạo ngoại, lại chơi một trận dưới sức mình, TP.HCM rời sân Tam Kỳ với thất bại 0-2 trước chủ nhà Quảng Ngãi. Một trận thua được dự báo trước, và nếu như Quảng Nam kết thúc chính xác hơn, kết quả chung cuộc còn nặng nề hơn cho đội khách TP.HCM.

Tân binh Viettel tiếp tục đứng chót bảng xếp hạng sau trận thua thứ ba liên tục, mới nhất là 0-2 trước Tây Ninh ngay trên sân nhà.

Bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu: 1- Cần Thơ 13 điểm, 2- Hà Nội ACB 13 điểm, 3- Tây Ninh 12 điểm, 4- An Giang 11 điểm, 5- Quảng Nam 11 điểm, 6- TP.HCM 9 điểm, 7-Bình Định 8 điểm, 8- Tiền Giang 7 điểm, 9- TDC Bình Dương 7 điểm, 10- Đồng Nai 6 điểm, 11- Than Quảng Ninh 6 điểm, 12- Huda Huế 5 điểm 12- 13- Viettel 4 điểm.

M.HÀ tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0