TT - Khu phố chúng tôi ở có rất nhiều trẻ con. Nhà tôi có sân khá rộng nên lũ trẻ hay kéo nhau đến chơi. Khi đề cập những trận đấu ở Euro, chúng “bình luận” khá rôm rả. Nghe người lớn bàn luận về bóng đá, nghe câu được câu mất, chúng lại nói với nhau như những người hâm mộ bóng đá.
Nét vẽ hồn nhiên của trẻ con mùa Euro 2016 - Ảnh: THÁI HOÀNG
Đêm 28-6, thấy nhóc anh Thái Hùng (9 tuổi) đang nhìn bức tranh (lịch thi đấu Euro 2016 mà tôi dán ở tường) để vẽ, nhóc em Thái Việt Hùng thấy vậy cũng chạy tới vẽ theo. Sợ làm hỏng bức tranh đang vẽ dở, nhóc anh lại hướng dẫn nhóc em vẽ. Nghe hai anh em vừa vẽ vừa nói bóng đá làm tôi cũng vui lây. Vẽ... Euro, những nét vẽ hồn nhiên của những đứa trẻ.
BÌNH LUẬN HAY