Sau 24 năm, khu quy hoạch công viên vẫn như 'mảnh vườn' hoang sơ
Được phê duyệt quy hoạch công viên 150ha từ năm 1999, đến nay khu đất tại quận 12, TP.HCM vẫn như một “mảnh vườn” nông nghiệp hoang sơ.
Kỳ họp lần thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X vừa qua, khi chất vấn Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức, các cử tri đều rất quan tâm đến việc xây dựng công viên này.
Bà Thu Hương (ngụ phường Thạnh Xuân, quận 12) có nhà nằm cạnh khu đất quy hoạch công viên, nghe tin quy hoạch từ lâu, bà cùng chồng mới mua mảnh đất xây nhà nơi này được khoảng 7 năm nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy công viên nào.
“Lúc mới dọn về ở thì nói năm sau sẽ triển khai làm công viên, giờ đẻ con đứa thứ hai rồi vẫn chưa thấy gì. Cuối tuần muốn chở con đi chơi phải chạy vào công viên Gia Định (quận Gò Vấp) chứ quanh đây không có công viên nào”, bà Hương nói.
Cũng là người dân phường Thạnh Xuân, ông Tấn Phát có mảnh đất nông nghiệp khoảng 2.000m2 nằm trong khu quy hoạch công viên. Mấy chục năm qua gia đình chỉ có thể cho người khác thuê để trồng rau muống, rau dền cho có thêm thu nhập.
“Từ khi vướng quy hoạch thì chỉ có thể để đất trống hoặc cho thuê mùa được mùa không chứ có làm gì khác được, bán buôn, chuyển mục đích cũng không được. Làm công viên thì cũng được, dân thấy giá đền bù hợp lý thì ủng hộ thôi”, ông Phát chia sẻ.
Quận 12 mong được bố trí vốn để giải phóng mặt bằng làm công viên 150ha ở hai phường Thới An và Thạnh Xuân đã có quy hoạch nhưng “treo” hơn 20 năm nay.
BÌNH LUẬN HAY