Sướng rơn vì U22 Việt Nam lội ngược dòng loại U22 Thái Lan, các cổ động viên Việt Nam đã "tức cảnh sinh tình" làm rất nhiều bài thơ "trêu chọc" người Thái và cả sai lầm của Văn Toản.
Cổ động viên (CĐV) Việt Lâm Nguyễn viết trên Facebook: "Ăn hên quả của Supachai. Và rồi ngậm hành số 22. Kết cục quá đắng của người Thái".
Còn CĐV Ngô Nguyên cũng viết: "Trăm năm kiều vẫn là kiều. Anh nào gáy sớm, gáy chiều cũng thua". CĐV Anh Thư cũng "trình làng" bài thơ: "Thua rồi Thái ơi. Về nhà nằm chơi. Xem anh Việt đá. Năm sau gặp lại. Nhớ đừng lại gáy".
Nhiều CĐV khác không có khiếu làm thơ nhưng lại đăng những bức ảnh chế khá hài hước về cảnh Thái Lan phải xách vali về nước. CĐV David Beck đăng tấm ảnh hình lẩu Thái kèm theo bình luận: "Lẩu gì mà cay cay thế, xin thưa rằng lẩu Thái".
Tấm hình lẩu Thái có hình của trợ lý HLV Thái Lan - Ảnh: Facebook
CĐV Thừa Cristiano đã trích khoảnh khắc HLV Park Hang Seo trao trái bóng cho cầu thủ Thái Lan với chú thích khá hài hước: "Cầm mà về nước" - Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook
Ảnh: Troll bóng đá
BÌNH LUẬN HAY