"Khách sạn xe lửa" InterContinental Khao Yai ở Thái Lan bao gồm hơn 65 dãy phòng và biệt thự được làm từ toa tàu hỏa hết hạn dùng.
Cách Bangkok khoảng 2,5 giờ lái xe, bên ngoài Công viên quốc gia Khao Yai, khu nghỉ dưỡng InterContinental Khao Yai được xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ thuở đầu của ngành đường sắt Thái Lan, lịch sử địa phương dưới triều đại Vua Rama V (1868 - 1910) và một chút ảnh hưởng từ cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự nổi tiếng "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông" của nhà văn Agatha Christie.
Nhà thiết kế Bill Bensley cho biết ông nảy ra ý tưởng làm "khách sạn xe lửa" khi thấy những con tàu "cũ kỹ, gỉ sét" ngừng hoạt động nằm tan hoang bên đường sắt.
Việc vận chuyển một loạt các đoàn tàu cũ nặng nề, mục nát vào cảnh quan đồi núi của khu nghỉ dưỡng là một trong những thách thức lớn nhất khi làm nên khu nghỉ dưỡng độc đáo này. Không chỉ sử dụng đường ray cũ, họ còn tốn một khoản tiền lớn để thuê cần cẩu khổng lồ đưa các toa tàu vào đúng vị trí.
Chiếc máy bay Boeing 727 bị bỏ hoang đã có cuộc sống thứ hai, khi được biến thành một khu nghỉ dưỡng sang trọng giữa rừng rậm Costa Rica với tầm nhìn ngoạn mục ra đại dương.
BÌNH LUẬN HAY