21/10/2020 10:19 GMT+7

Giải bài toán Van Dijk

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bình thường Liverpool không có gì phải ngán ngại chủ nhà Ajax. Nhưng ở trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 22-10 (K+PC THTT), người hâm mộ đang hồi hộp chờ xem HLV Jurgen Klopp sẽ làm cách nào để giải bài toán mang tên Van Dijk.

Giải bài toán Van Dijk - Ảnh 1.

Người hâm mộ Liverpool đang chờ đợi xem HLV Klopp sẽ dùng ai để thay thế Van Dijk (phải) - Ảnh: AFP

Liverpool sẽ thế nào nếu không có Van Dijk? Để trả lời hãy nghĩ về vai trò của Messi ở Barca.

Van Dijk quá quan trọng với Liverpool

Đó có thể là một sự so sánh khập khiễng nhưng kết quả là giống nhau. Barca không Messi không biết tấn công, còn Liverpool không Van Dijk lại không thể phòng ngự. Hãy nhớ lại hoàn cảnh của Liverpool nửa đầu mùa giải 2017-2018, thời điểm trước khi Van Dijk đặt chân đến Anfield.

Khi đó Liverpool trong tay Klopp đã định hình hoàn toàn về mặt trận tấn công khi Mohamed Salah trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ 3 tiền đạo.

Hàng tiền vệ của họ thời điểm đó thậm chí còn mạnh hơn khi Philippe Coutinho chưa ra đi. Với 4 siêu sao tấn công, Liverpool chơi tưng bừng theo kiểu ghi bàn nhiều, và thủng lưới còn nhiều hơn.

Nếu cứ mãi duy trì đội ngũ đó, Liverpool sẽ là đội bóng giàu tính... giải trí bậc nhất châu Âu. Họ trải qua những trận đấu thảm hại khó tin: thua Man City 0-5, thua Tottenham 1-4, bị Sevilla cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-0...

Mùa đông năm đó, ban lãnh đạo Liverpool cắn răng bán đi Coutinho, dùng một nửa số tiền thu về để mua Van Dijk với cái giá kỷ lục dành cho một trung vệ. Và sau đó, Liverpool từ một đội bóng có lối chơi đẹp mắt trở thành một nhà vô địch lạnh lùng.

3 năm qua, Van Dijk thi đấu nhiều hơn bất kỳ ngôi sao nào khác của Liverpool. Ngay trong nửa mùa giải đầu tiên, anh đã ra sân đến 1.980 phút sau 22 trận. Con số của mùa giải tiếp theo là 4.465 phút sau 50 trận, và mùa giải năm ngoái là 4.620 phút sau 50 trận.

Thậm chí ở Premier League mùa giải năm ngoái, Van Dijk thi đấu không thiếu một phút nào trong cả 38 trận.

Fabinho sẽ đá trung vệ?

Khoảnh khắc Van Dijk tập tễnh rời sân ở đầu trận Everton hồi tuần rồi sau pha va chạm với Jordan Pickford chẳng khác gì một ngọn núi bị sụp đổ.

Hãy khoan nói về việc khi nào anh trở lại sau chấn thương, Liverpool hiện chỉ còn đúng hai trung vệ thực thụ. Họ cũng sẽ không thể bổ sung thêm ai cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

Đó có thể sẽ là 3 tháng thảm họa của Liverpool, mà bài kiểm tra quan trọng đầu tiên là trận đấu với Ajax - đội bóng chơi tấn công rực lửa, bất chấp việc họ phải bán đi vài ngôi sao sau mỗi mùa giải. Trên sân nhà, Ajax chắc chắn tự tin hướng đến một trận đôi công trước Liverpool.

Chưa hết, hàng thủ Liverpool còn gặp vấn đề khi thủ môn Alisson vẫn chưa bình phục chấn thương, và Joel Matip có thể phải ngồi ngoài vì tái phát chấn thương sau trận hòa Everton.

Nếu Matip không thể ra sân, HLV Klopp không còn phương án nào khác ngoài việc kéo Fabinho về đá trung vệ.

Khốn nỗi, hàng tiền vệ của Liverpool cũng đang gặp nhiều trục trặc khi Naby Keita dính virus, Thiago bị đau, còn Oxlade-Chamberlain chưa bình phục chấn thương.

Đại chiến Bayern - Atletico

Diễn ra cùng giờ là cuộc đấu hứa hẹn cân tài cân sức giữa Bayern Munich và Atletico Madrid (K+PM THTT) ở bảng A.

Với tư cách nhà đương kim vô địch, Bayern Munich được đánh giá cao hơn Atletico. Nhưng lịch sử đối đầu cho thấy Atletico hoàn toàn không ngán ngại "hùm xám".

Ở vòng bảng 4 năm trước, Atletico 1 thắng, 1 thua trong hai lần chạm trán Bayern Munich. Còn ở mùa giải trước đó nữa, Atletico thậm chí quật ngã gã khổng lồ nước Đức ở bán kết.

Làm Van Dijk lên bàn mổ, Pickford vẫn thoát án treo giò từ FA Làm Van Dijk lên bàn mổ, Pickford vẫn thoát án treo giò từ FA

TTO - Hiệp hội bóng đá Anh (FA) quyết định sẽ không có án phạt bổ sung dành cho thủ thành của Everton Jordan Pickford sau khi anh khiến cho Van Dijk (Liverpool) phải rời sân vì chấn thương.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0